Review sách Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
Nếu bạn là 1 độc giả yêu thích các tác phẩm viết về tình yêu tuổi mới lớn,chắc hẳn bạn không thể không bết đến những truyện ngắn bác Nguyễn Nhật Ánh.
Bên cạnh Phòng trọ có 3 người,Bong bóng lên trời,Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,....Cô gái đến từ hôm qua là tác phẩm để lại trong tôi dư vị ngọt ngào nhất về một thứ tình cảm hồn nhiên,trong sáng nhưng không kém phần sâu đậm.
Cô gái đến từ hôm qua-1 câu chuyện có sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại với những chi tiết đầy bất ngờ, thú vị xoay quanh 2 người bạn : Thư và Tiểu Li.Trong quá khứ,Thư và Tiểu Li gặp nhau lần đầu tiên ở trước sân nhà Tiểu Li khi cả hai còn rất nhỏ.Từ lần gặp gỡ đó,Thư thường hay bày trò chọc phá và bắt nạt Tiểu Li,..Dù vậy ở họ luôn tồn tại 1 tình bạn hồn nhiên,vô tư của lứa tuổi còn cắp sách đến trường. Những tình cảm đó chưa chớm nở được bao lâu thì Tiểu Li phải theo gia đình chuyển nhà đi nơi khác để lại trong Thư 1 nỗi buồn khó có thể diễn tả thành lời.
Đến với hiện tại,suy nghĩ của Thư về con gái đã thực sự thay đổi khi cậu gặp được Việt An-cô bạn cùng lớp xinh xắn, đáng yêu và mang 1 sự thân quen lạ thường. Thư bị cảm nắng Việt An ngay từ buổi đầu gặp mặt nhưng cậu đã không thành công dù đã thử rất nhiều cách.
Tuy nhiên, Thư đâu có biết rằng trái đất lại tròn như vậy khi Việt An chính là cô bé Tiểu Li ngày nào vẫn cùng cậu sống những kỉ niệm tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc ấy.Sau 10 năm xa cách, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như thuở mới bắt đầu.
