Review sách 1Q84 - Tập 1 (Tái Bản 2017)
------Spoiler Alert------
1Q84 ~Haruki Murakami - Một câu chuyện về cơ bản là tình, rất quái dị và mê hoặc.
Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính:
Aomame, một huấn luyện viên fitness nhưng thực chất là một ám sát bí mật, chuyên nghiệp với khả năng nhanh, gọn, và không dấu vết.
Tengo, một thầy giáo dạy toán dự bị kiêm nhà văn nghiệp dư, có khả năng nhưng chưa từng có một câu chuyện đủ gây thu hút.
Tengo và Aomame học chung lớp tiểu học. Nàng, một con bé lầm lì và bị xa lánh bởi lẽ ba mẹ cô là người trong tà đạo. Chàng, nam học sinh tuấn tú sôi nổi hòa đồng học giỏi . Họ đã có 2 số phận quá đỗi khác nhau. Nhưng một cách kì diệu, họ bị ám ảnh bởi người còn lại một cách mãnh liệt.
Hai con người, hai câu chuyện hoàn toàn lệch tông và rằng có lẽ nếu câu chuyện cứ tiếp tục như thế, họ chẳng bao giờ có thể tìm thấy nhau.
Rồi một ngày cả 2 người họ bị cuốn vào một thế giới khác - một thế giới với 2 mặt trăng, một mặt trăng thì nhỏ hơn mặt trăng còn lại. Đó là một thế giới rất giống với thế giới trước đó của họ ngoài sự xuất hiện thêm của Nhộng Không Khí.
Nhờ có thế giới có Nhộng Không Khí và 2 mặt trăng,Tengo và Aomame dần dần khám phá được tình yêu của họ.
Spoil thế thôi nha. Không thì kể hết chuyện mất.
Nếu các bạn là một người thích sự quái dị và đang tìm một câu chuyện để ngấu nhiến đêm ngày, đọc 1Q84 đi. Không bao giờ hối hận. Từ ngay những trang đầu bạn cảm tưởng như bịHaruki Murakami bỏ bùa, mắt tiếp tục lướt và tay thì liên tục giở, càng đọc càng cảm thấy hưng phấn tò mò lại thêm chút sởn gai ốc.
Awesome book!
Dương
