Review sách Hành Trình Về Phương Đông (Tái Bản)
Hành trình về Phương Đông là một cuốn sách nhuốm màu tâm linh huyền bí, là hành trình tìm kiếm những bí ẩn mang âm hưởng phương Đông, đồng thời cũng tìm lại chính mình, tìm lại những chân lí mà bản thân đã từng bỏ lỡ.
Nó mở ra chân trời mới để "Đông Tây gặp nhau", để "Khoa học Minh Triết hội ngộ", để "Hiện đại Cổ xưa giao duyên" và để "Đất Trời là một", giúp mọi thứ trở nên hài hòa, hòa quyện, nhân văn và có phần chấp nhận hơn ( chấp nhận những thứ chưa được chứng minh đầy huyền bí )
Cuốn sách đưa chúng ta đến một hành trình xa lạ mà thân quen, như được sắp đặt sẵn - như một đường cong khép kín mà điểm khởi đầu cũng là điểm đích mà ta không hề hay biết.
Kể về hành trình của nhóm giáo sư, nhà khoa hljc đi tìm hiểu khảo sát về những bí ẩn của vùng đất này, để tìm được chân sư - phải thành tâm. Ban đầu học chưa gặp được - vì sự định kiến cố hữu, tất nhiên cũng bởi những kẻ dối lừa. Sau đó họ mới tìm được những thiền sư đích thực, và dần dần thay đổi suy nghĩ
Xuyên suốt cuốn sách là các cuộc đối thoại giữa các thiền sư với các giáo sư, nhà khoa học danh tiến. Tôn giáo và khoa học vốn dĩ luôn tồn tại những mâu thuẫn. Những con người của khoa học ấy luôn mang trong mình nỗi hoài nghi với tất cả những gì chưa được chưngd minh trong sách vở, họ cố chấp và đầy định kiến, mãi tận cuối cùng họ mới dần dần khai sáng và nhận ra
Không bàn đến thực hư trong sách ( mình không chắc những điều mầu nhiệm đó có thật hay không) ta sẽ thấy đây là một cuốn sách đủng đỉnh, nhàn, như song song với nó ta cũng đi ngược một hành trình khác - trở lại tìm chính mình vậy!
