Review sách Tuổi Thơ Dữ Dội (Bản Mới 2013)
Tôi không ngần ngại mà nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về chiến tranh mà tôi từng đọc. Chiến tranh trong Tuổi thơ dữ dội là cuộc chiến của những người lính nhỏ, đối đầu với kẻ thù to lớn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy mà các em vẫn không sợ hãi, quyết tâm đi theo con đường Cách mạng. Dù chứng kiến sự hi sinh của đồng đội, chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, các em vẫn không lùi bước. Nhân vật chú bé Lượm vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, một chú bé mưu trí, dũng cảm làm liên lạc. Dù bị giặc bắt, tra khảo dã man, em vẫn không hé một lời. Đối mặt với tên tướng giặc, em vẫn không lung lay. Đến khi chuyển vào nhà lao Thừa Phủ, Lượm vẫn tìm cách vượt ngục. Sự cam đảm, gan lì của em khiến tôi phải rùng mình. Hay như câu nói cuối cùng của em Mừng cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ của tôi, đến chết em vẫn mong được giải cái án oan Việt gian. Chính sự ngây thơ, thẳng thắn của các em đã khơi dậy bao nhiêu cảm xúc trong tôi, xót xa cho các em, nhưng cũng nể phục, trân trọng sự hi sinh của các em. Ngày nay, chúng ta càng phải đọc cuốn sách này, đọc để hiểu, đọc để biết trân trọng công lao của thế hệ trước, đọc để nuôi dưỡng lòng yêu nước trong mỗi chúng ta. Tôi không thể diễn tả hết được cảm xúc của mình khi đọc xong tác phẩm. Xúc động, nghẹn ngào trước sự hi sinh của các em bé Vệ quốc đoàn, tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục tinh thần dũng cảm, quyết tử cho Tổ quốc của các em. Các em Mừng, Lượm, Vịnh,.. đã cho tôi thêm yêu đất nước mình, vùng đất anh hùng, các em cũng giúp tôi nhìn lại bản thân mình, giúp tôi mong muốn cống hiến nhiều hơn cho đất nước để sự hi sinh của các em không hoài phí.
