Review sách Ngủ Cùng Sói
Lời đầu tiên, xin các bạn fan đừng xem tiếp kẻo lại khó ở.
Ngôn tình có nhiều thể loại, đây là thể loại xàm nhất, theo đánh giá cá nhân. Vãi cả hàng bố nuôi x con nuôi, lại còn quấy rối tình dục, sau thì Hội chứng Stockholm. Phải mình, có thằng cha nuôi tối ngày sờ mó là mình thiến quách nó luôn, ai lại như nữ chính, đã thích còn ngại, vờ vịt giấu súng dưới gối.
Tóm tắt ngắn gọn là: Bố nữ chính hại nam chính nên nam chính trả thù, giết cả nhà nữ chính. Nữ chính vào trại trẻ mồ côi, sau đó được nam chính vô tình nhận nuôi. Nữ chính càng lớn càng đẹp khiến nam chính si mê, tối ngày sờ soạng. Nữ chính giấu hàng dưới gối tính trả thù nhưng mãi ếch xuống tay được. Rồi nam chính phát hiện, đau khổ vật vã, nữ chính bỏ đi, thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Blah bloh mấy hồi xong hai đứa về với nhau.
Truyện có 1 chi tiết rất nhắng. Nữ chính tâm sự với bạn là mình bị cha nuôi rờ rẫm. Bạn này chửi thằng cha cầm thú đến cẩu huyết lâm đầu xong đến chơi nhà, nhận ra thằng khốn đó lại là nam thần mình hâm mộ bấy lâu thì quay ngoắt 180 độ luôn, kiểu nếu người quấy rối là anh thì em nguyện cho anh quấy điên đảo suốt đời. Nhan sắc và tiền bạc có giá trị thế đấy các bạn ạ. Chả cần biết việc mày làm xấu xa bỉ ổi đến đâu, chỉ cần mày đẹp trai giàu có thì sẽ được thathu hết.
