Review sách Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Đau đớn nhất của tuổi thanh xuân chính là yêu một người không yêu mình, là khi đâm đầu vào một tình yêu vô vọng không có kết quả, là khi "cả thế giới điều biết mình thích cậu, chỉ có cậu là không biết". Vì Thanh xuân chính là để bỏ lỡ, tình chỉ đẹp khi dừng lại hai chữ "tương tư".
"Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" của Cửu Bảo Đao đã trở thành chủ đề về thanh xuân của giới trẻ hiện nay. Câu truyện đã tái hiện một cách chân thực và cảm động những hình ảnh về khoảng thời gian đẹp nhất của đời người – tuổi học trò. Và mối tình đầu luôn là mối tình đáng nhớ nhất.
Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi là bạn học cùng lớp từ hồi cấp II. Trong khi lớp trưởng - Thẩm Giai Nghi vô cùng dễ thương, xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn và luôn được các bạn trai yêu quý, theo đuổi thì Kha Cảnh Đằng là chàng trai ngỗ ngược, tinh nghịch, hay pha trò và luôn nằm trong danh sách đen của thầy cô. Chính vì tính cách khác biệt này khiến cho hai người hầu như chẳng nói chuyện được với nhau cho đến khi giáo viên chủ nhiệm xếp Kha Cảnh Đằng ngồi trước lớp trưởng và giao trách nhiệm kèm cặp cậu học trò tinh nghịch này cho Thẩm Giai Nghi.
Để rồi thời gian qua đi, sau những lần va chạm, hai người mến nhau lúc nào không hay nhưng không ai đủ dũng khí để nói ra. Rồi qua những năm cấp III đến khi vào Đại học, cả hai cuối cùng cũng có cơ hội ở bên nhau. Nhưng dù là mối tình đầu, dù là đã quen nhau lâu đến thế nhưng đến cuối cùng, đón họ ở cuối con đường vẫn là một cái kết không trọn vẹn. Kí ức dù có đẹp đến mấy cũng không ngăn cản được sự thật, rằng họ hoàn toàn không hợp nhau.
Cuối cùng thì, các chàng trai cùng theo đuổi Giai Nghi năm ấy chẳng ai cưới được cô. Nhưng tình cảm ngây ngô, khờ dại ngày ấy sẽ chẳng ai có thể quên được.
Hãy trân trọng và lưu giữ những kỷ niệm của tuổi học trò, của mối tình đầu để đến một lúc nào đó bất chợt nhớ lại, ta có thể mỉm cười và nói với những năm tháng ấy rằng: “Hạnh phúc nhé mối tình đầu của tôi”.
