Review sách Tình Kiếp Tam Sinh (Tái Bản Có Chỉnh Sửa Bổ Sung)
Tình kiếp Tam Sinh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: huyền huyễn, nữ truy nam, HE.
Tình kiếp Tam Sinh là cuốn tiểu thuyết hay, vui vẻ và cũng cảm động nữa.
Tên của cuốn sách này đã nói lên nội dung luôn rồi. Đây là câu chuyện về Tam Sinh - một hòn đá ở bên bờ sông Vong Xuyên. Có thể bởi vì chân thân là một hòn đá nên Tam Sinh rất là kiên cường, dũng cảm cũng rất ngốc nghếch, đáng yêu. Nàng yên yên ổn ổn sống qua trăm năm, không buồn, không khổ, không vui, không mừng cho đến khi gặp phải tình kiếp. Tam Sinh đem lòng yêu Chiến thần Mạch Khê và hắn cho nàng ba kiếp để quyến rũ hắn. Cơ mà không biết Tam Sinh xuống nhân gian để quyến rũ hay chuyên đi phá rối đây. Cả ba kiếp, kiếp nào Tam Sinh cũng thành công quyến rũ Mạch Khê hết nhưnglại đều kết thúc trong bi thương cả. Cũng may là đến cuối truyện, Tam Sinh và Mạch Khê vẫn đến được với nhau.
Mình chỉ đánh giá truyện này bốn sao thôi bởi vì mình cảm thấy đây không phải là một trong số những truyện hay xuất sắc của má Cửu. So với Chiêu Diêu hay Bảy kiếp xui xẻo thì truyện này khá ngắn, cốt truyện khá "nhạt" và nhân vật cũng không gây được ấn tượng (đây chỉ là cảm nhận riêng của mình thôi đấy).
Truyện này nằm trong Tam Sinh Hệ liệt nha. Trong Tam Sinh Hệ liệt còn có hai cuốn nữa là Ti Mệnh và Ma tôn, hai truyện này cũng vừa hay vừa hài không kém(trong Ti Mệnh, có một đoạn Tam Sinh xuất hiện rất là ngầu nha).
