Review sách Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại
"Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại" là tác phẩm của Trang Xtd, thuộc thể loại tản văn.
Tác phẩm này làm cho tôi khi đọc nó có cảm nhẹ nhàng, tựa như khi bạn đang đi ngoài trời năng bỗng dưng chạy đến nơi có bóng cây. Nhàn nhạt nhưng vẫn đủ lắng đọng, mát rượi cả tâm hồn.
Cuốn sách gồm nhiều 22 phần như: Bạn nhìn thấy gì khi nhìn vào một cô gái; Cảm ơn cậu vì đã thích mình; Facebook hay hội những người chỉ sống bằng một ngón tay; Hẹn hò chưa phải là yêu....., mỗi phần lại chia thành nhiều mục.
Như lời của tác giả thì: " Hai mươi là tuổi biết buồn... biết buồn khác với cái buồn vu vơ chỉ vì sự thay đổi hormone của tuổi mới lớn. Biết buồn thì mới biết vui, còn cảm xúc tức là còn sống."
"Tôi đã sống như môth bông hoa dại: tự nhiên, nguyên thủy và cứng đầu."
Ừ thì đúng như vậy, ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một thời tuổi trẻ, một thời phản nghịch riêng biệt. Đa phần của sách là do tác giả tự viết về bản thân, nhưng thật dễ dàng đôu khi chúng ta cũng nhận ra chính mình ẩn ẩn đâu đó trong những câu chuyện ấy.
Chúng ta ai cũng phải trải qua cái tuổi hai mươi. Ai rồi cũng phải lớn. Giống như tổ chim ngay ban công nhà tác giả, nếu những con bồ câu nhỏ trong đấy không bao giờ có đôi cánh cứng cáp thì làm sao có thể bay lên trời cao, sao có thể nhận ra bầu trời rộng lớn nhường nào. Chúng ta cũng vậy thôi, cả bạn và tôi hay bất kì một ai khác, nếu chúng ta không bay đi thì làm sao chúng ta biết được là tất cả những gì mình biết được chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ, chứ không phải toàn bộ của bức tranh của cuộc sống này?
Qua lời văn nhẹ nhàng, những từ ngữ khá thân thuộc, tác giả đã mang đến cho chúng ta cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực rất có ích.
Vốn dĩ không có trưởng thành nào không có sự có mặt của đau đớn và tổn thương. Mọi thứ đều có câu chuyện ẩn ở phía sau chờ bạn mở ra. Người ta hay nói kẻ dùng trái tim chỉ là nhưng kẻ yếu đuối, nhưng thực ra chỉ có kẻ đủ mạnh mới dám dùng.
Hãy bỏ thời gian đọc cuốn sách này, biết đâu bạn lại tìm thấy được bản thân trong đó và những bài học riêng thì sao, phải không ?
