Review sách Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống
Maddy một cô gái phải sống cách li trong nhà của mình dưới sự chăm sóc của mẹ và cô y tá vì mắc chứng bệnh thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng – một căn bệnh hiếm. Cuộc sống của cô trôi qua một cách buồn chán cho đến khi xuất hiện người hàng xóm mới. Những mẩu tin nhắn được gửi qua lại, trở thành bạn rồi rung động. Chàng trai Olly nhà kế bên đã thu hút Maddy bởi sự tự do chạy nhảy leo ưa hoạt động của mình. Với một người bị tù cầm trong nhà thì việc được hoạt động ngoài trời quả là một ước mơ to lớn. Và rồi chính chàng trai ấy, chính tình cảm đầu đời đã đưa biến cố đến với cuộc đời của Maddy. Hồi hộp và bất ngờ. Sức mạnh của tình yêu quả thực rất lớn. Và một cái kết quả thực rất bất ngờ bởi sự thật được giấu kín bao nhiêu năm trời.
Ban đầu câu chuyện có vẻ khá bình lặng cho đến khi biến cố xảy ra. Mạch truyện nhanh dần và dẫn đến một cái kết bất ngờ. Cách dẫn dắt cũng lôi cuốn người đọc, hồi hộp, lo lắng theo nhân vật, cảm nhận hạnh phúc của nhân vật và đôi lúc cũng có cùng suy nghĩ với nhân vật nữa. Câu văn cũng rất giàu cảm xúc. Tuy nhiên, khong hiểu sao, chắc là do cách lựa chọn ngôi kể mà mình không ấn tượng lắm với cuốn này.
Suy cho cũng vẫn là một câu chuyện ý nghĩa. “Nếu chỉ còn một ngày để sống” bạn sẽ làm gì? Sống cho mình để không phải hối tiếc hay sẽ để nó trôi qua một cách lãng phí???
