Review sách Còn Sữa Là Còn Hy Vọng
SO CRAYZY!!!
Cuốn này của bác Neil điên hết sức luôn ấy. Điên theo kiểu vượt mọi giới hạn không gian thời gian trí tưởng tượng luôn ấy.
Câu chuyện cũng bắt đầu một cách bình thường hết mức, mẹ đi vắng, chẳng còn sữa để ăn với ngũ cốc nên người bố đành phải ra phố để mua sữa về. Trên đường về thì ông bị bắt cóc và cuộc phiêu lưu có một không hai xảy ra. Người bố di chuyển từ không gian này sang không gian khác, từ khoảng thời gian này đến khoảng thời gian từ vạn cổ xa xưa và gặp những điều kì quái hết sức. Chính hộp sữa mà ông mua cho con lại là chìa khóa giúp ông trở về. Sau cùng, hộp sữa vẫn về đến nhà một cách nguyên vẹn.
Một câu chuyện ngắn ơi là ngắn, còn có thêm tranh minh họa nữa. Cũng thú vị, và độc đáo. Đọc cuốn này cũng vui vui, thi thoảng còn bắt gặp mấy cái suy nghĩ tưởng tưởng siêu bá cháy hồi còn nhỏ. Một cuốn sách dành cho thiếu nhi thiệt sự của bác Neil luôn, bác viết dành tặng con trai mà.
Nếu như các bạn đọc cuốn này, đừng mong đợi những điều lớn lao như trong những tác phẩm khác của Neil Gaiman, mà hãy để tâm hồn trẻ thơ trong mình đọc nó, chỉ vọn vẹn 30 – 45 phút thôi, thú vị phết đấy!
