Review sách Những Tấm Lòng Cao Cả
Tôi biết đến cuốn sách qua những đoạn trích đầy cảm động trong sách giáo khoa tiểu học, nó đã thôi thúc tôi phải tìm hiểu, phải đặt nó trên tay ngắm nghía và để tìm hiểu sâu bên trong cuốn sách ấy chứa đựng những gì.
Nội dung cuốn sách nói chính xác thì không có gì nổi bật và đặc biệt đến nỗi người ta đọc một lần là nhớ đễn nõ mãi, nó chỉ xoay quanh cuộc sống bình thường của một cậu bé , để rồi bạn sẽ chìm đắm trong kí ức rong ruổi của cậu bé Enrico bên cạng gia đình, bạn bè, trong những ngày tháng khó khăn, ký ức ấy cùng tình yêu vô bờ đối với ba mẹ, bè bạn thật đáng quý làm sao, và cả những lần ngậm ngùi khi đọc lá thư mà bố cậu gửi cho cậu khi cậu phạm sai lầm.Những mẩu truyện nhỏ được chia ra rõ ràng, là những bài học về nhân cách về cách cư xử và bồi dưỡng tâm hồn với những đức tính tốt đẹp khi đối xử với cô giáo lớp một, bố mẹ, cả bạn bè cùng lớp,... Ngoài ra cách hành văn của tác giả cũng khiến cho những nhân vật hiện lên thật giản dị, đầy yêu thương.
Đây là một cuốn sách nằm trong danh mục sách dành cho trẻ em những tôi nghĩ cuốn sách này dành cho cả người lớn chúng ta- những người nhiều khi cũn quên chữ" nhân" viết thế nào, đã đánh mất tâm hồn mình. Mang một thông điệp ý nghĩa, một cách nhìn nhận sâu sắc cuốn sách đã gửi lời nhắn nhủ đến tất cả bạn đọc phải biết yêu thương bản thân, những người bên cạnh mình, biết trân trọng và mỗi ngày hãy làm những điều tốt để thế giới tươi đẹp hơn.Cuốn sách xứng đáng là một trong những tác phẩm kinh điển và có sức ảnh hưởng trên thế giới.
