Review sách Chờ Em Lớn Nhé, Đựơc Không?
Cuốn sách này có nội dung thanh mai trúc mã, hai nhà trai gái có mối quan hệ thân thiết, hoà hảo với nhau. Hàn Mạt Mạt là con gái của Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Thiên. Còn An Nặc Hàn là con trai của An Dĩ Phong. Đúng vậy, cuốn “Chờ em lớn nhé, được không?” Là hệ liệt của hai cuốn “Ngủ cùng sói” và “Nụ hôn của sói”. Hai người từ nhỏ được hai bên gia đình định sẵn là có hôn ước. Hàn Mạt Mạt, ngay từ nhỏ đã thích anh. Luôn muốn bên anh, chăm sóc, làm anh vui và luôn muốn được anh yêu. Từ tám tuổi cô đã thổ lộ với anh, nhưng anh lại nghĩ là một trò trẻ con bởi tuổi tác của hai người khá chênh lệch, nhưng không hề nhiều. Còn An Nặc Hàn luôn yêu thương, chăm sóc , bảo vệ cô như em gái. Mặc dù hai người có tình cảm với nhau. Nhưng một bên không dám thừa nhận, một bên thì lại nghĩ người kia không yêu mình. Anh thì nghĩ rằng cô còn quá nhỏ để biết yêu là gì, chỉ nghĩ cô muốn cưới mình vì hai bên gia đình mà thôi. Hiểu lầm cứ thế nối tiếp nhau mà không có điểm dừng. Bị hai bên gia đình hối thúc mau chóng lấy cô vì nhà cô không có con trai nối nghiệp, một mặt cũng muốn cô được toại nguyện sống với người mình yêu thương. Nhưng An Nặc Hàn không hiểu, hết lần này đến lần kia từ chối hôn ước với Mạt Mạt, gây ra bao tổn thương cho cô. Cái gì cũng có giới hạn của nó, khi chịu quá nhiều tổn thương cô quyết định ra đi, trả lại anh sự tự do. Khi biết nhà cô có tin vui, mẹ cô mang thai một bé trai. Những tưởng anh phải rất vui mừng vì không phải lấy cô, nhưng lúc này anh cảm thấy trống trải, thiếu vắng. Bởi đó chính là yêu. Trước khi đi, cô để lại một lá thư cho anh. Chính lá thư ấy đã nói hết tấm lòng cô, anh cũng nhận ra thứ tình cảm cô đối với mình không phải là thứ tình cảm của trẻ con. Mà đó là yêu. Qua tác phẩm này của má Tâm, như muốn nói. Yêu thôi đừng giữ khăng khăng mình mà phải nói. Và tình yêu đâu quan trọng tuổi tác? Các bạn nên đọc thử nhé, sách xuất bản được in ấn khá ổn và dịch thuật cũng hay. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ❤️
