Review sách Trước Vòng Chung Kết
Tiếp nối những câu chuyện dành cho thiếu nhi, Nguyễn Nhật Ánh lại một lần nữa đặt bút kể về các cậu bé thôn quê và tình với trái bóng. Trong các đội bóng nổi bật lên là Mũi tên vàng với sự nhanh nhẹ,uyển chuyển và đội Sư tử có sức mạnh thiên về tầm vóc to béo, cao lớn của các tuyển thủ. Do mải chới bóng quá nên Tân - nhân vật chính của chúng ta rất chểnh mảng trong việc học, nhất là môn Toán. Không những thế cậu còn là một chuyên gia hay bày trò phá phách trong lớp. Các chú bé của chúng ta do tuổi vẫn còn trẻ nên hay xảy ra xung đột đánh nhau những với sự đoàn kết tiềm ẩn và tình yêu sâu sắc với trái bóng, các cậu đã làm hòa và tiếp tục cuộc chơi. Khi trái bóng lăn, các cầu thủ trong nháy mắt đã quên đi những nỗi bất hòa để thống nhất lại thành một khối đại đoàn kết , quyết tâm dành chiến thắng cho đội mình. Truyện như một thước phim nhanh kể về giải đấu giữa các đội bóng thiếu nhi. Nơi mà thắng có, thua có, sự vô tư, danh dự có, cả những nỗi lầm do tuổi trẻ non nớt lẫn sự thật thà nhận lỗi. Đam mê với bộ môn này thì không những mọi cầu thủ học được cách rèn luyện thân thể mà còn được rèn luyện về mặt đạo đức , có một tinh thần thể thao trong sáng. Lần tái bản này của NXB trẻ ,chữ hay bị nhòe gây mỏi mắt, khó đọc , cứ 3, 4 trang là lại bị thế nên thấy hơi thất vọng
Sách_văn_học
