Review sách Ngày Xưa Có Một Chuyện tình
'' Ngày xưa có một chuyện tình '' lại là 1 cuốn sách nữa viết về tình yêu của tác giả Nguyễn Nhật Ánh những theo 1 phong cách mới lạ , rất khác . Trước đấy tác giả cũng đã viết nhiều về đề tài tình yêu nhưng tình yêu trong tác phẩm mới vẫn chứa đựng sự ngây thơ của trẻ con và còn hàm chứa cả suy nghĩ của người lớn, của sự đời. Đây là câu chuyện từ thuở thiếu niên tới lúc thành lập gia đình của 3 con người trẻ tuổi Vinh, Miền và Phúc, và giữa họ vừa có tình bạn lẫn tình cảm nam nữ. Vinh thầm mến cô gái tên Miền ấy từ lâu lắm rồi . Lúc nào anh chàng cũng thể hiện một cách thầm kín nỗi lòng của mình qua các cử chỉ, hành động gần gũi, giúp đỡ Miền. Trớ trêu thay, người mà Miền thích lại là Phúc - đứa bạn thân nhất của Vinh. Khi Phúc biết được điều ấy, anh nhiều lần mặc kệ lí trí và nghe theo tiếng gọi của 1 trái tim mù quáng, gây ra bao nỗi đau buồn cho Vinh lẫn người mình thương. Đọc truyện mà mình giận Phúc lắm, nghĩ sao Phúc có thể vô tâm như thế. Thật may khi dù sao kết thúc vẫn được tốt đẹp và mình đã tha thứ cho 2 nhân vật Phúc và Miền. Điều gây ấm tượng với mình nhất đó chính là sự hi sinh cao cả mà thầm lặng của Vinh trong suốt những năm tháng ấy. Vinh không bao giờ kêu ca, la mắng hay có lời lẽ phàn nàn mà luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho Miền hết mực cho dù biết nàng không yêu mình.
