
Sách của Trần Lê Sơn Ý đậm tự sự, gửi gắm tâm niệm sống hòa ái giữa thời buổi nhiều nhốn nháo, xao động.
Yêu thương là tự do mở ra với lời đề từ: "Đừng nhốt tim mình trong một cái chai". Sách tập hợp 57 câu chuyện xoay quanh cuộc sống của tác giả. Bằng sự nhạy cảm, tinh tế của một phụ nữ, những câu chuyện Trần Lê Sơn Ý gửi gắm trở nên nhẹ nhàng, nhân văn hơn. Tên các bài viết gợi lên sự hài hòa, bình dị như nội dung chúng chuyển tải: Được già đi cùng nhau, Buổi sáng bắt đầu từ nắng, Khi yêu thương người ta luôn biết cách, Và biển xanh dần,…
(đọc tiếp...)
Sách kể các câu chuyện gia đình ai cũng từng gặp phải. Câu chuyện về người con tha hương mong một ngày về lại vòng tay gia đình, người mẹ tảo tần mưu sinh hay chuyện chồng con và những day dứt đời người đàn bà. Là một người mẹ, Trần Lê Sơn Ý dành hẳn một không gian để viết cho con. Cô tự sự về một hành trình từ thời xuân sắc, tạm gọi là "thời tự do vàng son" đến khi lập gia đình và có con. Những yêu thương dịch chuyển nhẹ nhàng và tự nhiên qua góc nhìn của một người mẹ trong thời hiện đại.
Tác giả cũng giãi bày nỗi khắc khoải tìm kiếm cảm giác sống. Trên hết, độc giả thấy được sự tích cực và thanh cao ở ngay những số phận đau khổ nhất. Như tác giả chia sẻ: "Đó là dư vị của mùi hương xuân sắc và mê hoặc, dù thời gian có làm bao cuộc đổi thay".