
Giở những trang giấy của cuốn Yêu những điều không hoàn hảo, tôi thích mê với những hình ảnh đẹp mắt cũng như những câu trích dẫn thấm đượm ý nghĩa. Mỗi câu văn hay và giàu cảm hứng là một làn nước mát tắm táp cho tâm hồn ta mỗi ngày.
Cuốn sách rất đẹp về hình thức. Và đơn nhiên, nội dung nó chuyên chở cũng đẹp không kém. Lời gửi gắm ở đầu sách cũng đủ khiến người đọc ấm lòng "Nguyện cầu cho bạn gặp được đoá hoa hạnh phúc và ánh sáng của trí tuệ".
(đọc tiếp...)
Yêu những điều không hoàn hảo là bài kinh kệ đậm chất hiện đại, không lý thuyết giáo điều khô khan. Đại đức Hae Min "Nói có sách mách có chứng". Từ những trải nghiệm của bản thân đại đức, Hae Min đã đem đến cho chúng ta những bài học giáo huấn giàu ý nghĩa. Những điều tác giả nói chẳng quá cao siêu nhưng lại cuốn hút và thấm sâu vào tâm trí người đọc như làn nước mát thấm vào mảnh đất khô cằn. Từng câu chuyện, từng lời răn dạy cứ nhẹ nhàng, từ tốn vang lên khiến ta được dịp ngẫm ngợi và đúc kết bài học cho bản thân.
Dù hướng người đọc đến vấn đề gì, Hae Min đều đính kèm vào đó sự vị tha, mạnh mẽ, tình yêu thương. Tất cả những điều đó là liều thuốc tăng trưởng hiệu quả cho cái cây tâm hồn của mỗi chúng ta.
Câu nói mà tôi ấn tượng nhất trên cánh đồng thi vị này là "Dù bản thân có nhược điểm cũng không sao. Làm sao chúng ta luôn giữ cuộc đời mình sạch sẽ như một con hạc trắng được?". Những chia sẻ, động viên và những lời cổ vũ nhiệt thành như thế này có vai trò quan trọng vô cùng trong cuộc sống tinh thần của mỗi con người.