Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

HarperCollins is proud to present its new range of best-loved, essential classics. 'In fact, the fairies had turned him into a water-baby. A water-baby? You never heard of a water-baby. Perhaps not. That is the very reason why this story was written.' Poor Tom is an orphan, employed by the underhand Grimes as a chimney sweep. While cleaning a chimney one day, Tom becomes lost and appears in Ellie's bedroom. She mistakes him for a thief and he flees in fright, down to the edge of a stream where he falls asleep. In his dreamlike world, he becomes a water baby, swimming with the other water babies and discovering an aquatic playground full of strange and wonderful characters.

Reviews 1

     TỒN TẠI HAY KHÔNG “NHỮNG ĐỨA TRẺ DƯỚI NƯỚC”?

     Điều này hẳn là kì lạ bởi chưa ai nhìn thấy những đứa trẻ dưới nước. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là chúng không tồn tại. Hoặc có khi, nếu có thấy, ta lại phủ nhận nó bởi ta không thích đi ngược lại thế giới, đi ngược lại cái niềm tin ban đầu.

(đọc tiếp...)

     Bắt đầu câu chuyện với nhân vật Tom, một cậu bé 10 tuổi đi cạo ống khói thuê. Dù làm việc ròng rã, vất vả nhưng cậu luôn phải chịu những trận đòn của ông chủ Grimes. Một lần, cậu cùng ông đến lâu đài Harthover thực hiện công việc của mình. Tom bị truy đuổi bởi một sự hiểu lầm, cậu cứ chạy, chạy mãi cho tới khi đến bên dòng sông. Cậu đắm mình trong dòng sông ấy rồi thiếp đi. Kì lạ thay, khi tỉnh dậy, cậu đã trở thành một đứa bé dưới nước. Cuộc phiêu lưu của Tom thực sự bắt đầu.

     Trong cuộc phiêu lưu của mình, cậu bé Tom nghịch ngợm đã dần dần học được những bài học quý giá. Từ những bài học đầu tiên về luật nhân quả khiến cậu cư xử đúng mực, hay bài học về lòng dũng cảm giúp Tom bước ra chinh phục thế giới và cả những bài học sâu sắc về tình yêu thương. Phải chăng tất cả đã làm nên cái ý nghĩa tốt đẹp của câu chuyện.

     Bên cạnh đó, “Những đứa trẻ dưới nước” còn phản ánh những giá trị đạo đức trong xã hội. Trẻ em không phải là thứ để bị bắt lao động cực nhọc, chịu những trận đòn roi vô lý, bạo tàn chỉ để thỏa mãn một số người. Trẻ em phải có quyền học tập, quyền vui chơi, sáng tạo. Hay từ hình ảnh bà tiên Quả nào nhân nấy phải chịu cảnh già nua xấu xí cho đến khi con người hiểu được giá trị của luật nhân quả cũng khiến ta phải suy nghĩ ít nhiều.

     “Những đứa trẻ dưới nước” có thể không phải cuốn sách thực sự thu hút người đọc ngay từ đầu nhưng những bài học của nó thực sự xứng đáng cho hai chữ “kinh điển” của tác phẩm.

Thông tin chi tiết
Tác giả Charles Kingsley
Nhà xuất bản HarperCollins Publishers
Năm phát hành 01-2012
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 9780007449460
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 18 x 2 x 12
Số trang 192
Giá bìa 54,000 đ
Thể loại