Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vừ A Dính (Tái Bản 2019)

Vừ A Dính là một thiếu niên dân tộc Mông. Lớn lên trong những ngày gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp, cậu bé Vừ A Dính đã hăng hái sản xuất, đánh giặc.

Vừ A Dính đã hy sinh vô cùng anh dũng. Hình ảnh cậu bé gắn bó với cây đào thắm đỏ của quê hương.

Reviews 1

Mình mua "Vừ A Dính" chung đợt với tập truyện nhỏ "Kim Đồng".

"Vừ A Dính" kể về người thiếu niên H'mông cùng tên và vùng đất Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên), miền bắc việt Nam.

(đọc tiếp...)

Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, đất Pú Nhung che chở, là căn cứ hoạt động của Cách Mạng, còn A Dính, như những anh hùng nhỏ tuổi khác, A Dính tham gia Cách Mạng khi chưa tròn mười ba tuổi và làm các nhiệm vụ như canh gác, liên lạc, lấy hàng tiếp tế....

Nhanh nhẹn, thông minh, nghiêm túc, A Dính được cán bộ tin tưởng, yêu mến!

Thời gian dần trôi, sau nhiều lần lùng sục, truy quét, trung tuần tháng 6 năm 1949, nhằm tiêu diệt nhóm vũ trang Tuần Giáo của Vừ A Dính, một tốp giặc dưới sự chỉ huy của đội Tây đã bí mật phục kích tại một bản bỏ hoang gần Pú Nhung...Và người thiếu niên hết lòng vì nhiệm vụ A Dính, trong lúc làm công tác, đã bị rơi vào ổ phục kích...><

***

Cũng như tiếng "Đoàng" xé lòng ở "Kim Đồng", hình ảnh A Dính lơ lửng trên cành đào khiến mình run rẩy, đau đớn. :'(

Vẫn biết chiến tranh là khốc liệt, là mất mát nhưng nghĩ đến sự hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ của các anh, mình lại uất nghẹn, lại xót xa. Thương, khâm phục, tự hào về các anh vô cùng, các bạn ạ! Nhỏ bé, đói ăn, thiếu mặc, vậy mà sức mạnh phi thường nào đã giúp các anh kiên cường, bất khuất, hăng hái góp sức cho công cuộc kháng chiến, chẳng nề hà dù bị bắt bớ, tra tấn, đánh đập rồi mất đi như thế? Phải chăng là tinh thần yêu nước? Phải chăng là lòng căm thù giặc, là sự gan dạ, dũng cảm, được hun đúc, truyền lại từ cha ông tự ngàn đời?

"...Gió lên từ những khu rừng

Mùi hương thơm tự trong lòng của hoa

Bốn phương đâu cũng quê nhà

Như con tàu với những ga dọc đường

Đất qua rồi những đau thương

Có chăng lời hát vẫn còn mà thôi

À ơi… con ngủ… à ơi…"

Pú Nhung hôm nay có đường bê tông vào tận trung tâm xã, có các trường học, công sở rực rỡ cờ hoa xen giữa nương ngô, ruộng lúa mênh mông, tươi tốt nhưng như tác giả Tô Hoài viết, người dân Pú Nhung không bao giờ quên được những tháng ngày gian khổ xa xưa ấy, không bao giờ thôi nhớ ơn vị Anh hùng liệt sĩ thiếu niên Vừ A Dính, không bao giờ ngừng cố gắng để kinh tế địa phương phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên! 

Thông tin chi tiết
Tác giả Tô Hoài
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 12 x 19
Giá bìa 12,000 đ
Thể loại