
Nếu bạn đã đọc cuốn Cafe cùng Tony thì theo mình cũng nên đọc luôn cuốn Trên đường băng của dượng Tony.(Gần đây mình cũng đã nói với hai người bạn của mình như thế 😊 ).
Nếu bạn chưa từng đọc Cafe cùng Tony, chưa từng tiếp xúc với những văn phong nhẹ nhàng, không cầu kì, hoa mỹ thì cũng nên thử đọc một lần để xem dòng cảm nhận của bạn sẽ đi đến đâu nhé, biết đâu bạn sẽ hợp với văn phong này. 😊
(đọc tiếp...)
Hay thậm chí bạn là người cứng nhắc, không thích những câu chuyện "hư cấu" và ghét sự "tự cao" hay gọi nôm na là "nổ" của tác giả thì cũng thử cất suy nghĩ ấy, sự cứng nhắc ấy vào hộc tủ một thời gian để cảm nhận Trên đường băng của dượng Tony nhé, không chừng nó sẽ thay đổi những suy nghĩ trong bạn và giúp bạn vui vẻ hơn đấy!
Bản thân mình, mình không thích những cuốn sách quá dài chắc tại cái sự lười của bản thân vẫn chưa bỏ được, nhưng cái cách mà tác giả chia cuốn sách thành nhiều câu chuyện nhỏ làm mình rất thích và thoải mái hơn khi đọc cùng với lối nói hóm hỉnh, hài hước, tự nhiên lại càng làm mình thêm hứng thú và hơn hết là mỗi khi đọc xong một câu chuyện cứ gọi là bị "nhột" , dường như bắt gặp bản thân mình trong ấy, dường như tác giả đi guốc trong bụng mình vậy.
Không cần dùng những triết lí bóng bẩy, không cần dùng những ngôn ngữ quá trừu tượng hay những đề tài quá phức tạp, cũng không phải là những lời nói suông mà đó là những trường hợp, những câu chuyện, những loại người mà dượng Tony đã gặp, đã chứng kiến trong thực tế; là những vấn đề, những thắc mắc, những sai lầm của con người đặc biệt là các bạn trẻ trong cuộc sống thường ngày. Dượng đề cập đến 3 giai đoạn của cuộc đời mỗi con người qua 3 phần của cuốn sách đó là: Packing Checklist - Chuẩn bị hành trang, In the departure lounge - Ở phòng chờ sân bay, Boarding - Lên máy bay. Qua đó cuốn sách cho ta những kỹ năng, cho ta những kinh nghiệm, cho ta biết thêm về thế giới rộng lớn ở ngoài kia, cho ta thoát khỏi vỏ bọc do chính ta tạo ra, cho ta thoát khỏi cái giếng mà chúng ta tự xây nên, khuyên nhủ chúng ta... và nhiều hơn thế nữa.
Đừng quá quan tâm đến sự thực hư của những câu chuyện hay những số liệu mà tác giả đưa ra. Hãy quan tâm đến mục đích truyền đạt của cuốn sách. Hãy thử hòa mình vào các nhân vật trong những câu chuyện của tác giả để xem bản thân sẽ xử trí tình huống ấy như thế nào nhé!
Đừng đọc chỉ vì nó liên tục giữ vị trí best seller trên tiki.vn nhiều tháng liền hay chỉ đọc cho vui hay đọc xong rồi cho nó vào một góc. Hãy tìm cho mình một vùng trời để suy nghĩ và cảm nhận để rút ra bài học cho riêng mình nhé.( Để còn biết mình là cá mập hay cá lòng tong như lời của dượng nữa 😁 ).
Không yêu cầu bạn phải nhớ như in từng câu chuyện, bạn hãy đọc và chắt lọc những điều phù hợp với bản thân, những điều mà bản thân hiểu được và có thể thực hiện được. Hãy quan tâm đến chất lượng đừng quá để ý đến số lượng để rồi cái nào cũng phải dang dở.
Đừng cầm cuốn sách hay chiếc điện thoại trên tay mà thở dài ngao ngán.
Đừng để việc đọc sách trở thành trở thành một việc bắt buộc. Hãy đọc khi tâm trạng thật thoải mái. 😊
Cảm ơn những bài học bổ ích từ dượng Tony. Đọc và hành động thôi nào các bạn!!!
_"Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh."_