
Nhà triết học Jean Jacques Rousseau đã từng nói "Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn đánh bại nó.". Vâng! Ai cũng có quyền lựa chọn và lựa chọn như nào là do mỗi người bởi cuộc đời bạn là của bạn, không ai sống thay hay sống khác giúp bạn được.
Chú Thiên nga Louis trong "Tiếng kèn thiên nga" cũng thế. Louis cũng đã lựa chọn - một lựa chọn khiến người khác khâm phục, ngưỡng mộ đó là nỗ lực, cố gắng, kiên trì.
(đọc tiếp...)
Louis sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Louis có một người cha thương con và một người mẹ diu dàng. Chú bơi giỏi, khỏe mạnh, thông minh nhưng đáng tiếc, chú lại không thể cất tiếng kêu “tuýt! tuýt!” - thứ ngôn ngữ mà thiên nga kèn dùng để giao tiếp, kết đôi! ><
Biến nỗi buồn thành hành động, Louis bắt đầu tìm phương pháp để lấp đầy khiếm khuyết. Chú học đọc, học viết, chú mày mò học thổi kèn trumpet bên cạnh sự giúp đỡ của Sam Beaver, sự cổ vũ, thấu hiểu của cha, mẹ...Trời không phụ lòng người, cuối cùng Louis cũng có thể giao tiếp với các bạn thiên nga khác, có được một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống vui vẻ như chú hằng mong muốn...
Hơn 200 trang sách, cũng như tác phẩm "Charlotte và Wilbur" mà mình từng đọc, cùng lối kể chuyện cuốn hút, sinh động, E. B. White đưa người đọc lên chuyến xe lửa đáng yêu, dí dỏm để đến với vùng đất tràn đầy tình yêu thương và sức sống, giúp người đọc hiểu rằng khó khăn rồi cũng sẽ qua, giống như cơn bão, dồn dập đến mấy rồi trời cũng quang, mây cũng tạnh, cái cốt yếu là chúng ta phải cố gắng, phải biết vượt lên nghịch cảnh... Vâng, chúng ta phải nhớ rằng "Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn..."!