Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thương Nhau Để Đó (Bìa cứng)

Đầy ắp tình cảm trong lối suy nghĩ của Hamlet Trương - một chàng trai luôn cười híp mắt mỗi lần gặp tôi. Bình yên là cảm giác mỗi khi tôi "đọc" cậu ấy, cả trong câu chữ lẫn cách trò chuyện. Một trái tim biết yêu thương thì thường đem đến cảm giác lành an cho người đối diện mà! Ngược lại hoàn toàn là Iris Cao, sôi động và nồng nhiệt. Nói chung, hai cảm giác đối lập trong một cuốn sách gây cho tôi hứng thú tột cùng!

Nguyễn Thảo Minh Châu - Tổng giám đốc NewGen Ent, công ty chủ quản ca sĩ Khổng Tú Quỳnh-

Tình cảm, chân thật và ngọt ngào! Thú thật thì đến giờ tôi vẫn ấn tượng mãi với "yêu đến từng tế bào". Chúc Hamlet Trương sẽ hạnh phúc hơn những bài hát, những cuốn sách em từng viết"

Quang Chí - Tuần san Hoa Học Trò, quản lý ca sĩ Thuỷ Tiên, Ngô Kiến Huy

Có phải chúng ta đang sống quá nhanh nên nhiều khi đánh rơi mất những thứ xúc cảm ghen tuông, hờn giận, những nghẹn ngào thiết tha cần có thường ngày mà không hề hay biết. Tôi rất thích nhâm nhi những mẩu chuyện của họ để đôi lần tìm ra chính mình, tìm lại những cảm xúc đã làm rơi nhưng được họ "nhặt" và cất hộ..."

(Ca sĩ Đông Nhi)

Tôi nghĩ đó không đơn thuần là sự mộc mạc. Họ viết như đang trò chuyện, lối trò chuyện giản đơn, bình dị, thi thoảng lại kèm vào đó những cảm thán bi quan và cả những mơ mộng yêu đương thật hồn nhiên. Có cả những chiêm nghiệm, triết lý rất đại diện của người trẻ tuổi. Nó làm rung nhẹ trong tôi những năm thánh còn trẻ của chính mình. Mơ màng nhìn về cuộc sống…"

Tùng Leo- Người dẫn chương trình truyền hình, Biên tập viên truyền hình (Đài Yan-TV)

Reviews 2

Nhắc đến danh mục tản văn Việt của các tác giả hiện nay, không thể không nhắc đến bộ đôi bạn thân là hai tác giả cùng song hành với nhau trong nhiều dự án là Hamlet Trương và Iris Cao. Tôi đã đọc hầu hết những cuốn sách có sự góp mặt của hai anh chị như Mình sinh ra đâu phải để buồn, Mỉm cười cho qua, Ai rồi cũng khác. Và gần đây nhất là tôi đọc cuốn sách Thương nhau để đó. Mặc dù không phải là cuốn sách yêu thích nhất của hai anh chị mà tôi từng đọc nhưng có những sự kết hợp dẫu không tạo được ấn tượng sâu sắc về mặt nội dung hay hình thức thì cũng để lại cho độc giả những cảm xúc khó quên, cuốn sách này chính là như vậy. Vẫn những mẩu tản văn nhỏ, những câu chuyện ngắn với văn phong nhẹ nhàng thường thấy trong những cuốn sách khác của Hamlet Trương và Iris Cao, nội dung cũng không hề xa lạ, đó là những trang viết về tình yêu, về những xúc cảm rung động, về chuyện gia đình hay về tình bạn và cà những khúc mắc trong cuộc sống hằng ngày. Ta có thể soi thấy bóng mình trong những trang sách bởi lẽ câu chuyện của họ rất thân thuộc, không hoa mỹ, không to lớn. Cái hài hòa trong cách kể chuyện, cùng với sự kết hợp ăn ý trong phần nội dung chính là nguyên nhân chính khiến tôi ấn tượng với cuốn sách này, mặc dù nó không mấy đặc sắc, nhưng có lẽ để tìm được một người đồng nghiệp kết hợp ăn ý, một người bạn thực sự hiểu mình như bộ đôi Hamlet Trương và Iris Cao thật sự rất khó. Một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng để lại nhiều dư âm cho bạn đọc.

Tạm ổn, không có chút ấn tượng nào chính là những suy nghĩ của mình khi gấp lại cuốn sách này. Tựa sách nghe rất hay, bìa sách lại khá đẹp, tác giả thì với các bạn trẻ khá quen và mình cũng từng nghe nói qua rồi. Bởi vậy, mình mới chọn tìm đến với cuốn sách này.

Nếu giọng văn của Hamlet Trương nhẹ nhàng như mặt nước hồ thu yên ả thì giọng văn của Iris Cao lại rực cháy như đốm lửa mùa hè. Sự tương phản trong văn chương khiến sự kết hợp của họ không mấy đồng đều. Mình cứ cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu trong cuốn sách này...

(đọc tiếp...)

Lời văn trong cuốn sách rất được trau chuốt, đến mức những gì mình đọc được mình đều cảm thấy nó quá xa lạ và có phần không chân thực. Nội dung cứ thế đều đều, không có một điểm nhấn khiến mình cảm thấy nhanh chán và buông xuống cuốn sách trên tay.

Mọi thứ trong cuốn sách rất rời rạc và mình thấy nó khá tệ. Có lẽ vì cuốn sách không hợp với người như mình chăng?

Dù sao thì hi vọng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều. Lần này Hamlet Trương và Iris Cao đã thực sự thất bại. Những mẫu chuyện, những dòng tản chưa rõ ràng khiến mọi thứ rối tung lên. Mình càng đọc càng không hiểu cuốn sách đang trình bày về vấn đề gì nữa.

Nói thêm một chút về bên trong trang sách, nhà xuất bản lần này sai sót quá. Hay đó là cố ý? Rất nhiều khoảng trống trong cuốn sách, phông chữ hình như được cố tình làm to lên.

Thật sự mà nói mình thất vọng toàn tập với cuốn sách này. Hi vọng lần cộng tác sau, Hamlet Trương và Iris Cao sẽ có những tác phẩm hay hơn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Hamlet Trương, Iris Cao
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 02-2014
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8935212321068
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 156
Giá bìa 50,000 đ
Thể loại