
Nếu ai là phan hâm mộ của văn học Pháp hẳn biết Alphonse Daudet. Ông nổi danh với các tập truyện ngắn : Những vì sao, Lá thư hè; các tiểu thuyết Thằng nhóc, bộ 3 Tartarin .
Với các tập truyện ngắn như Lá thư hè, Những vì sao văn chương ông mượt mà, trau chuốt, giở bất cứ trang nào ta cũng có thể bắt gặp những áng văn chương tuyệt diệu đầy ắp tình yêu thiên nhiên, yêu con người của tác giả. Nhưng khi đọc qua Thiện xạ Tartarin ta bắt gặp một Alphonse Daudet hoàn toàn khác - mộtAlphonse Daudet hài hước, trào lộng sâu sắc và duyên dáng. Ông đã xây dựng nên một Tartarin vô cùng thú vị, không kém gì Don Quixote của Cervantes.
(đọc tiếp...)
Anh chàng Tartarin sống ở thành phố Tarascon - một thành phố đẹp, con người vui vẻ. Nhưng chàng ấy lại mang giấc mộng làm anh hùng, song Tartarin lại quả ảo tưởng về sức mạnh của mình dẫn đến cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của chàng ta, ngay khi bắt đầu chuyến phiêu lưu trên biển, Tartarin đã làm tôi cười lăn lộn khi trông thấy "lũ cướp biển" thét lác mọi người xông ra bắt cướp, hóa ra "cướp" ấy chỉ là những người phu khuân vác !!! Với lòng kiêu hãnh và ý chí ngùn ngụt,Tartarin đã qua tận Châu Phi để săn sư tử với khí thế ngút trời. Cuối cùng chàng cũng hạ gục được 2 "mãnh thú" đó là : một con lừa giống Bourriquot nhỏ bé, cần mẫn và một con sư tử già nua, mù lòa, đã được thuần hóa, lành như đất ở tu viện của Mohammed.
Tuy vậy,Tartarin là một con người đáng yêu, dù qua bao thử thách, bị bạn bè, người thân bán đứng, lừa phỉnh,Tartarin vẫn giữ vững niềm tin vào con người, lạc quan với cuộc sống ... Chính vì vậy Tartarin hàng trăm năm nay vẫn được người hâm mộ tìm đọc, để sáng khoái cười vui với chàng béo Tartarin và có một thái độ tích cực với cuộc sống dù trải qua bất cứ điều gì ...