
Tan biến- Jon Krakauer
Thể loại : Hồi ký - tùy bút
(đọc tiếp...)
Mức độ yêu thích: 5/5
Tôi đã đọc xong cuốn sách này từ khoảng ba hay bốn ngày trước nhưng nó khiến tôi ám ảnh tới mức mãi đến bây giờ tôi mới bình tĩnh lại được. Cuốn sách viết về hồi ức khủng khiếp của tác giả khi dấn thân vào hành trình chinh phục đỉnh Everest năm 1996, một mùa leo núi tang tóc và đau thương.
Thoạt đầu tôi hơi nản vì nó vẫn chẳng có gì kịch tính và đề cập hơi nhiều về những thứ tôi không quan tâm lắm như là tiểu sử nhân vật mà tác giả đã gặp hay lịch sử của Everest nhưng sau đó khi đi vào sâu câu chuyện sâu hơn nữa tôi mới nhận ra được lý do mà tác giả làm thế. Và đó chính là điều khiến tôi phải ám ảnh khi tác giả viết đến cái chết của những người chinh phục đỉnh núi ngày hôm đó trong trận bão tuyết khủng khiếp ấy. Và tôi chợt thấy rùng mình khi chợt nhớ lại một đoạn phim quay những xác chết trên đỉnh Everest mà tôi đã từng xem và những gì mà Jon miêu tả càng khiến những hình ảnh đó thêm rõ nét hơn bao giờ hết. Qua cuốn sách tôi biết rõ thêm được phần nào về môn thể thao mạo hiểm này. Và điều đáng khen dành cho tác giả là đã không né tránh việc đưa vào những phản ứng của những người thân những người đã gục ngã vĩnh viễn nằm lại nơi đỉnh núi ấy.
Đây là một cuốn sách hay mặc dù tôi không thích nó lắm vì nó khiến tôi ám ảnh quá ... nhưng tôi vẫn chấm 5 sao vì ít nhất nó đáng đọc.
Thư Hoàn
8 . 2 . 2020 .