
Xét về hình thức, bìa không cuốn hút với những họa tiết không đẹp rời rạc trên nền xanh thẫm.
Về "văn phong", mình ấn tượng với sự lãng mạn của bút pháp Ellery Queen tuy rằng nói hơi dài dòng.
(đọc tiếp...)
Về nội dung: theo quan điểm cá nhân,thì nói chung câu chuyện xây dựng tình tiết tốt.Nếu bạn là một độc giả trinh thám trung thành thì có thể đoán được thủ pháp gây án rồi. Tuy nhiên, có thể thấy quen về thủ pháp gây án nhưng hung thủ thì lại rất bất ngờ.Và nếu không đọc hết đến cuối chắc bạn vẫn lầm tưởng hung thủ là một người khác.
Dàn nhân vật có vẻ thừa nhưng thực chất không thừa. Có thám tử Drury Lane, thanh tra , nạn nhân bị thù ghét, những con người đầy âm mưu . MÌnh đặc biệt thích những tác phẩm trinh thám cổ điển vì những nhân vật trong đó, tuy không được miêu tả những diễn biến tâm lý chi tiết, những vẫn bật lên được cái nét riêng.
Nó khá nhẹ nhàng,câu chữ được dùng không thấm đẫm tính bạo lực, máu me hợp cho bạn muốn bắt đầu với thể loại này.Văn phong dịch tốt, sử dụng phong phú ngôn từ: từ bình dân đến kịch hóa – được vận dụng hợp lý trong những tình huống đặc trưng, với đa dạng phép ẩn dụ, tu từ, so sánh, thành ngữ.Tình tiết được lập luận chặt chẽ,động cơ hợp lý, thủ pháp hoàn toàn khả thi.
Nói chung đây là một cuốn sách đáng đọc với ai đam mê trinh thám suy luận, đam mê sự logic. Đối với các bạn thích trinh thám kiểu rùng rợn hay kịch tính thì cuốn này không dành cho bạn đâu, tình tiết trong truyện rất đều đều, không gay cấn, giọng văn cũng tương tự.