
Review ngắn gọn về cuốn này là sau khi đọc được khoảng 1/3 cuốn quyết định mua luôn 2 cuốn kế bên thì cũng hiểu nó hay thế nào rồi
Starling, cô gái đang theo học tại Quantico, được sự nhờ cậy của đặc vụ Crawford đến gặp Hannibal Lecter, bác sĩ bị tâm thần, giết người theo cách kinh dị nhất ( nạn nhân sau khi chết trở thành đống bầy nhầy bao gồm da, thịt, mỡ và máu ) đang bị tạm giam cách ly hoàn toàn để từ đó khai thác ở Lecter những đầu mối để điều tra vụ án mạng tên sát nhân chuyên lột da phụ nữ rồi vứt xác xuống sông. Bằng những manh mối rời rạc hạn hẹp của Lecter gợi ý, Starling đã lần lượt tìm ra các manh mối rõ ràng hơn và bắt được Jame Gumb, tên sát nhân kinh dị. Và cũng là người tình của một nạn nhân của Lecter.
(đọc tiếp...)
Phần đầu nói về Lecter có lẽ nằm ở cuốn Rồng đỏ hay Hannibal gì đó, vì cuốn này chỉ tập trung nói về Starling, Lecter chỉ là nhân vật phụ trong vụ án này thôi nhưng lại nắm mấu chốt của toàn bộ câu chuyện.
Nội dung gây cấn, tình tiết chặt chẽ và logic sẽ khiến người đọc không rời được. Theo như tìm hiểu thì thứ tự nên đọc là Rồng Đỏ, Sự im lặng bầy cừu, Hannibal. Nhưng do mua cuốn Sự im lặng bầy cừu trước nên đọc trước :))