
Trong tác phẩm “Mãi mãi là bao xa”, hẳn các bạn cũng đã quen thuộc với hai nhân vật, Âu Dương Y Phàm – em họ của giáo sư Dương Lam Hàng và cô nàng Quan Tiểu Úc – bạn cùng phòng với cô gái Bạch Lăng Lăng rồi phải không? Vậy thì ở “Sự dịu dàng khó cưỡng” chính là bộ truyện diễn biến về tình cảm của hai nhân vật này.
Hai nhân vật chính có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng điển hình nhất là khi sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng, giàu có phải biết! Vào năm mười bốn tuổi, đúng ngày sinh nhật của mình, Quan Tiểu Úc đã gặp được một anh chàng đẹp trai, có khí chất => làm cô nhung nhớ suốt bao năm. Nhưng sau đó, vỡ mộng tình khi nhìn thấy anh chàng khoác vai một cô gái.
(đọc tiếp...)
Nhưng Quan Tiểu Úc vẫn giữ thói quen đi đi lại lại giữa chốn cũ. Tám năm sau, mẹ cô bắt cô lấy một anh chàng tên Âu Dương Y Phàm. Anh chàng này được đồn thổi rằng thay bồ như thay áo, mà số cô gái cặp kè với anh ta dù có dùng CPU dual – core cũng liệt kê không hết. Cô cực ghét kiểu người như thế này nên đã bỏ trốn khỏi buổi xem mắt. Và đúng lúc đó, cô nhảy lên xe một anh chàng tên là Ivan. Và bạn biết không, anh chàng Ivan lại chính là Âu Dương Y Phàm đấy thôi! Họ lại theo đuổi nhau, rồi đuổi theo nhau. Kết HE.
Cốt truyện quá quen thuộc, phải không? Nhưng biết đâu bạn sẽ thích nó thì sao, vì thế nên hãy cứ đọc đi thôi. Còn tôi thì tôi không thích câu chuyện này chút nào cả!