
Trước khi cầm cuốn sách trên tay, mình cũng rất kì vọng vào cuốn sách sẽ có một nội dung thực sự đặc biệt, cũng có nhiều điểm chưa thực sự hài lòng, nhưng cũng có rất nhiều điểm rất thú vị từ cuốn sách.
Mình sẽ nói về những gì mình thấy chưa ưng ý trước: đầu tiên là về cách viết có đôi chút lấn át nhiều ý kiến chủ quan, trích dẫn nhiều từ các cuốn sách nổi tiếng khác đôi khi làm mình cảm giác tác giả có phần lạm dụng dẫn đến phong cách viết có phần nào bị ảnh hưởng, về nội dung đôi chỗ tác giả nhắc lại nhiều, phần trước đã viết, phần sau tiếp tục nhắc lại, làm bản thân mình cảm giác lặp lại. Những giá trị sống, những điều nêu ra trong sách là những điều đúng, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, và bản thân cảm thấy hơi hẫng vì mọi thứ đã kết thúc hơi chóng vánh.
(đọc tiếp...)
Về điểm hài lòng: Đọc sách có thể cảm nhận được một phần nào tính cách con người tác giả, một cô gái năng động, và vô cùng cá tính. Các luận điểm triển khai trong sách sâu sắc, phản ánh đúng thực trạng của giới trẻ. Các câu từ sử dụng rõ ràng, làm người đọc dễ hiểu, dễ hình dung. Những yếu tố đang tồn tại trong xã hội được tác giả nêu ra, và đưa ra các quan điểm để phân tích nó một cách hết sức tự nhiên. Người đọc dễ dang tiếp thu những kiến thức từ cuốn sách mang lại, dễ hình dung những điều cần làm. Một cuốn sách self help khá ngắn gọn và dễ hiểu, đánh đúng vào những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là những người trẻ tuổi cần làm, để không lãng phí những năm tháng thanh xuân
Cám ơn tác giả!