
PLATO VÀ CON THÚ MỎ VỊT BƯỚC VÀO QUÁN BAR… của Thomas Cathcart & Daniel Klein
8/10
(đọc tiếp...)
Triết học, nghe căng đét nhỉ? Ấn tượng của mình về triết là nghiêm chỉnh và nặng trịch, nên mặc dù muốn tìm hiểu nhưng mỗi lần lên mạng đọc vài trang kín chữ là lại hoa mắt đau đầu. Tốt nghiệp chuyên ngành Triết học ở Harvard, Thomas Cathcart và Daniel Klein chắc hiểu chuyện đó hơn ai hết nên mới viết “Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán Bar…”.
Đây là một quyển sách hoàn hảo cho những người chưa biết tí gì về triết học. Thomas Cathcart và Daniel Klein giới thiệu sơ về các khía cạnh, liệt kê các trường phái khác nhau của triết học, lấy ví dụ từ những truyện tiếu lâm ngắn ngắn. Tuy vẫn có những đoạn chưa hiểu hết, nhưng mình nghĩ triết học không thể đơn giản hơn “Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán Bar…” nữa rồi. Hai ông tác giả đã làm hết sức để biến triết học thành một cái gì đó gần gũi, đời thường, và không còn quá đáng sợ.
Mặc dù quyển này dịch khá ok, nhưng mình thực sự có vấn đề với việc đọc triết bằng tiếng Việt: có quá nhiều từ Hán Việt trong triết học ý! Ngoài việc phải suy nghĩ về định nghĩa của các khái niệm, mình còn phải suy nghĩ về bản thân cái tên của các khái niệm này nữa 🤯 Bruh wtf is “thuyết khắc kỷ”, “khả năng phản nghiệm”, “quyết định luận đọ với ý chí tự do”? Thế nên phần chú giải thuật ngữ của quyển này càng đáng giá hơn bao giờ hết 😍
Dù sao đi nữa, mình cũng rất hài lòng với “Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán Bar…”, một quyển “triết học for dummies” cơ bản, không quá chìm đắm trong lý luận hàn lâm, hóm hỉnh và bình dân cho tất cả mọi người.