
Với lối viết nhẹ nhàng, văn phong trong sáng, trong cuốn sách này, Susie Morgenstern đã đem đến cho người đọc bao cảm giác thú vị, tò mò
Chuyện kể về cậu bé Ernest, 10 tuổi, ngoan ngãn, đẹp trai, học giỏi. Nhưng cuộc sống lại có phần đơn điệu, tẻ nhạt, ảm đạm. Cậu mất mẹ ngay khi được sinh ra và người cha cũng mất tích biệt tăm sau đám tang của mẹ. Cậu chỉ có người bà đã 80 tuổi, ít nói, chẳng mấy khi bà ra khỏi nhà. Cuộc sống của Ernest chỉ gói gọn trong 4 bức tường, trường học. Và ngoài học bài, đọc sách, cậu chẳng có thú vui gì cả ngoài những việc đó. Tuy nhiên, một ngày kia, sự xuất hiện của cô bạn gái Victoire đã giúp Ernesr thoát khỏi " vùng an toàn " và khám phá ra bao điều thú vị xung quanh cậu, trong cuộc sống cậu tưởng luôn buồn tẻ này. Victoire - cô bé xinh xắn, năng động, luôn rạng rỡ, sống trong một gia đình có tới.... 14 người con. Cô bé đã giúp cho cuộc sống của Ernest và người bà thêm vui vẻ, không tẻ nhạt như trước. Cũng nhờ cô bé mà Enest đã hiểu ra bí mật của người cha, tình yêu sâu đậm mà cha dành cho cậu trong suốt 10 năm nay
(đọc tiếp...)
Đọc truyện, mình thấy được tình cha con sâu sắc, tình bạn bè tri kỷ, và tình yêu thương mà các nhân vật dành cho nhau thật đáng quý biết bao
Mình có được cuốn sách này là do Obook team tặng, cảm ơn Obook đã giúp mình đọc được câu chuyện hay, nhẹ nhàng, mà k kém phần hấp dẫn này. Thật là một câu chuyện đáng đọc