
Một câu chuyện tình hết sức dễ thương của một anh chàng lơ ngơ như con gà mái mơ và một cô nàng nhí nhảnh như con cá cảnh.
Mở đầu câu chuyện là cuộc chiến nảy lửa giữa Nhíp và Quần Đùi Hoa. Vì sao ư? Vì anh chụp ảnh em đang nhổ lông nách, bị em tát bốp cho vài cái, sau thì em lại chụp ảnh anh mặc quần đùi hoa uốn éo ở ban công, và thế, Nhíp và Quần Đùi Hoa có những trận chiến từ facebook đến ban công, qua sân thượng, cuối cùng thì đánh nhau trong vòng tay nhau.
(đọc tiếp...)
Nhíp nhí nhảnh và Quần Đùi Hoa lơ ngơ, thật không may, để trưởng thành (hoặc không) phải trải qua những biến cố gia đình tưởng không gì cứu vãn nổi. Nhíp cũng có lúc yếu đuối, và Quần Đùi Hoa cũng có lúc hết ngơ. Tình yêu của hai người trong sáng, bình dị, nhưng cũng rất gay cấn.
Giọng văn rất thực, nhưng vài chi tiết mình thấy rất ảo, không biết có phải tác giả đã cường điệu hóa sự việc không nữa.
Mình rất thích đoạn 2 người về quê nội, chơi với những đứa trẻ miền quê ấy, cả tuổi thơ mình như sống dậy, đi chơi không chịu ngủ, trộm ổi, trộm nhãn, rồi những tối quây quần nói chuyện,... thật dễ chịu.
Theo như mình biết thì hiện tại 2 anh chị đã về bên nhau, có một bé gái tên Mộc Trà và cuộc sống vẫn rất nhí nhảnh, vui vẻ như thế. Mình cũng tự cảm thấy hạnh phúc vì 2 người đã có một happy ending như thế =))
"Có con mèo thầm thương chiếc lá. Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len."
"Hãy sống một cuộc đời rực rỡ!"