
Đây là một trong những quyển sách mà mình rất thích.
Người đàn ông mang tên Ove thực sự là một quyển sách đem lại nhiều suy nghĩ lắng đọng trong lòng. Ở đó như thấy được sự nhân văn, nhân ái, niềm tin vào những điều tốt đẹp.
(đọc tiếp...)
Bỗng một ngày người ta nói với ông rằng: “Đã đến lúc ông nghỉ ngơi rồi đấy”. Vợ ông, người mà ông vô cùng yêu, là tất cả cuộc sống của ông, là toàn bộ màu sắc trong cuộc sống của ông cũng ra đi. Ông không còn lý do gì để sống trên cuộc đời này nữa.
Ông tìm cách chấm dứt cuộc sống của mình. Ông chuẩn bị cho mình những cái chết thật hoàn hảo, ông không muốn cái chết của mình ảnh hưởng tới những người xung quanh. Đó là nguyên tắc của ông. Ông lên kế hoạch cho cái chết của mình: treo cổ lên xà nhà, nhảy xuống đường ray khi có đoàn tàu đi qua, hay nhốt mình trong chiếc ô tô kín mít xả đầy khói.
Nhưng mỗi lần ông thực hiện những cái chết đó thì thần chết lại bỏ qua ông bởi những lý do trời ơi đất hỡi xảy ra.
Cuộc sống dưới con mắt của ông vốn chỉ có hai màu trắng và đen. Ông là một người có phần nguyên tắc, cắm cảu, cay nghiệt. Màu sắc duy nhất của ông, toàn bộ cuộc sống của ông chỉ có bà vợ Sonia xinh đẹp. Nhưng bà đã ra đi bỏ lại ông một mình.
Nhưng chính những sự cố ngoài ý muốn khi ông tự tự bởi những người hàng xóm thậm trí cả con mèo hoang đáng ghét mà ông không hề muốn lại làm cho cuộc sống của ông mỗi ngày lại có thêm một màu sắc.
Ông ra đi nhưng là ra đi trong sự nhẹ nhàng tự nhiên chứ không phải bởi những biện pháp mà ông đã chuẩn bị cho cái chết của mình trước đó.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, hài hước. Những tình huống bình dị trong cuộc sống hàng ngày, tác giả đã vẽ nên một ông Ove từ từ đi vào lòng bạn đọc mà không dễ gì quên được.
Đừng để cuộc sống của bạn chỉ có hai màu trắng và đen như ông Ove nhé. Hãy tô thêm những màu sắc vào cuộc sống của bạn.