
' Người phụ nữ bị hủy diệt " ( tạm dịch ) là quyển đầu tiên mình đọc của Simone de Beauvoir - nữ nhà văn, triết gia người Pháp. " Người phụ nữ bị hủy diệt " là tập truyện ngắn bao gồm ba truyện ngắn mà nhân vật chính là người phụ nữ: một trí thức già, một người đàn bà hư hỏng, một người phụ nữ có chồng ngoại tình. Review này mình sẽ chỉ tập trung vào truyện cuối cùng "Người phụ nữ bị hủy diệt".
Cốt truyện: Maurice trở về nhà một đêm say khướt và thú nhận với vợ mình, Monique rằng anh ngoại tình. Nghe theo lời khuyên của một vài người bạn, Monique đồng ý để yên vì tin rằng chồng mình cũng như bao người đàn ông ở tuổi ấy, thích những thứ mới cho đến khi chán thì họ sẽ trở lại với vợ của mình. Nhưng càng ngày, Maurice càng dành nhiều thời gian cho người phụ nữ ấy và Monique cuối cùng nhận ra đây không phải chuyện tạm thời nữa và phải chăng chính sự nhún nhường của cô đã, gần như, ép chồng mình ngoại tình? Hay là đây là chuyện không thể ngăn chặn? Câu hỏi ấy sẽ đọng lại trong người đọc. Đến cuối truyện, ta thấy một Monique hoàn toàn khác. Một Monique hoảng loạn, suy nhược về thể xác, tinh thần, niềm tin của cô về bản thân và mọi thứ bị lung lay, cô không còn chắc mình là ai, tâm hồn cô bị chiếm lấy bởi sự ghen tuông, cô bị ám ảnh bởi những tội lỗi, cô không còn tin vào ai nữa,... - nói tóm lại, cô trở thành người phụ nữ bị hủy diệt.
(đọc tiếp...)
Cái hay cần phải nói đến ở đây là cách viết. Có lẽ vì cũng là một người phụ nữ nên Simone de Beauvoir đã tả rất thực tâm lý của những nhân vật trong truyện. Sự biến hóa tài tình trong lời độc thoại cũng rất đáng chú ý: đầu tiên bà hóa thân thành một nữ trí thức già bảo thủ, rồi thành một phụ nữ hư hỏng và cay đắng rồi lại thành một người phụ nữ bị hủy diệt.