
Có thể nói Vũ Khúc là ngôi sao mới trong làng sách trinh thám Việt, vốn đã quá mức heo hút.
Tôi khá hài lòng với "Ngôi mộ bí ẩn". Thứ nhất vì văn phong đẹp, còn có chút khôi hài nên mang lại cảm giác dễ đọc, không nặng nề. Thứ hai là bối cảnh gần gũi, đời thường, thể hiện được chất liệu thuần Việt. Thứ ba, nhìn chung tính logic cao, chỉ hơi tiếc chi tiết chiếc quần 1 tuần không giặt, nếu sửa lại đoạn này sẽ hoàn thiện hơn.
(đọc tiếp...)
Truyện có nhiều bất ngờ. Tác giả đã giấu kỹ nên hung thủ khó đoán. Và đoạn cuối bỏ ngỏ về một kẻ chủ mưu thực sự... Tất cả hội tụ trong một cuốn hay đáng đọc.