
Ngày tâm ta an, sóng gió sẽ tan lại là một quyển sách chữa lành đến từ Trung Quốc. Quyển sách này có một cách khích lệ giống hệt quyển "Sống thực tế giữa đời thực dụng" tuy nhiên, lối hành văn của tác giả thiên về lối nói về Phật pháp và lấy tấm gương là các vị thiền sư nhà Phật để làm ví dụ minh họa cho các mẩu truyện của mình, quyển sách tập hợp nhiều mẩu chuyện và các mẩu chuyện được phân thành từng mục cho 6 chương, đề cập đến tất cả vấn đề từ tình yêu, gia đình, đối nhân xử thế giữa người với người, cách hành xử trong cuộc sống để hướng về một mục đích chung là "tâm An", tác giả vẫn có dẫn chứng những nhân vật có thực xung quanh mình song song đó kết hợp với Kinh Phật hay câu chuyện về những vị thiền sư để khuyên người đọc trước khi làm hay quyết định điều gì, hãy nhìn nhận vấn đề một cách kĩ càng nhất, sống giản dị nhất, giữ cho tâm hồn trong sáng như một tấm gương để nhìn thấu được vạn vật. Tác giả cũng chỉ ra, thật ra, mọi chuyện xảy đến với mọi người phụ thuộc vào suy nghĩ của họ, cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình từ người thân cho đến người xa lạ đều nên hòa nhã, kính trọng.
Tuy mình khá đánh giá cao quyển sách này tuy nhiên vì đưa Phật Pháp vào làm chủ đạo, điều này có thể thấy rất rõ ràng kể từ phần giới thiệu cũng như bìa quyển sách cho nên cũng có phần hơi cứng nhắc dù tác giả đã đưa thêm vào các ví dụ từ cuộc sống thường nhật của mình. So sánh với quyển " Sống thực tế giữa đời thực dụng" quả thật câu văn có phần nhẹ nhàng, an tĩnh hơn nhưng cũng khó ngấm hơn nhưng tất nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính nhân văn và giá trị của quyển sách. Sách vẫn cung cấp cho mình đầy đủ thông tin và niềm tin cúng như một số kiến thức về các vị thiền sư nhà Phật. Một quyển sách đáng mua cho những ai còn đang suy nghĩ về cuộc đời cũng như đang vướng mắc một số vấn đề trong xã hội.
(đọc tiếp...)
4/5 điểm