
Một cuốn sách hay, đầy ý nghĩa. Cuốn sách như một cuốn nhật ký, cũng như một lời tâm tình của một cô bé bị mắc bệnh và không được tiếp xúc với thế giới xung quanh. Mọi câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên, và nhẹ nhàng đến nỗi tôi không thể dừng lại bởi niềm thích thú.
Madeline - cô bé được chuẩn đoán mắc chứng bệnh SCID một hội chứng thiếu hụt các hệ miễn dịch trong cơ thể, điều đó khiến cô bé luôn phải ở trong nhà, tránh tiếp xúc với mọi thứ. Rồi một ngày cô gặp được Olly, cậu bé đã khiến cô bé mười tám tuổi rung động. Madeline đã biết yêu, cô dành tình cảm cho Olly, cô ngày càng thấy Olly quan trọng trong cuộc sống của mình. Một ngày cô bé nhìn thấy xung đột xảy ra giữa Olly và người bố, cô bé đã bất chấp tất cả chạy ra ngoài và bảo vệ Olly. Rồi mẹ Madeline cấm đoán tình cảm của cô bé, nhưng tình yêu của một cô bé mười tám lớn hơn tất cả. Cô book vé đi Hawai cùng Olly mà ở đó cả hai đã có những phút giây tuyệt vời.
(đọc tiếp...)
Nhưng rồi lúc Madeline bị sốt tưởng rằng cô bị chết. Nhưng mọi chuyện may mắn, cô bé vượt qua, nhưng cô bé sợ hãi, cô cắt đứt liên lạc với Olly.
Khi nhận được là thư của vị bác sĩ ở Hawai nghi ngờ rằng Madeline không bị SCID. Cô bé đã vô cùng sửng sốt, và rồi cô khám phá ra mình không hề bị bệnh, cô bé giận người mẹ vì cú sốc mất chồng và con trai đã luôn cố gắng bảo vệ cô đến nỗi luôn nghĩ rằng Madeline bị bệnh. Và cuộc sống đã mở ra với cô bé, và dĩ nhiên người cô muốn gặp là Olly
" Hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Ngày mai cũng giống hệt ngày hôm nay. Trong cuốn sách về cuộc đời em, chương nào cũng giống hệt chương nào. Cho tới khi anh xuất hiện"
Cám ơn tác giả !