
Review 75 : Meo meo huyền mèo
Tớ chỉ vừa mới nhận được cuốn này lúc nãy, lúc 5.30 chiều. Tớ thường mở vài trang ra xem thử, và nó quá hay, nên tớ đã đọc một lèo quên cả nấu cơm
(đọc tiếp...)
Sách hay lắm. Lâu lâu rồi tớ mới tìm được một quyển truyện tranh hay, nhẹ nhàng mà giọng văn không thiếu muối như đa số sách cùng thể loại. Bìa cứng, giấy là loại dấy giày , như giấy vẽ vậy. Chưa tẩy trắng, cái màu be sữa ấy luôn làm tớ phát cuồng. Tớ chắc chắn sẽ mua thêm một quyển nữa để cắt làm kẹp sách, lồng kính treo tường. Tranh minh họa nó đẹp quá là đẹp. Mèo ăn cỏ, mèo phơi chăn, mèo tắm suối nước nóng, mèo ngủ,mèo...... Mỗi con một mặt một thần thái. Cây cỏ, nhà, đồ dùng vẽ rất đẹp, màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng. Không thể chê vào đâu được
Nội dung xoay quanh cuộc sống của loài mèo, được nhân hóa. Có lẽ, vài triệu năm nữa, mèo sẽ tiến hóa và chúng sẽ có thể sống y như trong sách đã tả. Điều làm tớ sứng sốt hơn cả, NÓ LÀ THƠ, LÀ THƠ ĐẤY .Tớ đọc đến quá nửa mới sực ra điều này. Toàn bộ tác phẩm đều là thơ. Nó giống văn của thạch lam lắm. Nhẹ nhàng, "mỗi tác phẩm như một bài thơ trữ tình". Điều khác biệt , đây là thơ thực sự, nó không đượm buồn, nó rất vui tươi. Không ngòi bút ( bàn phím) nào có thể tả hết được sự hay ho của nó
Cuối sách có vài lời chia sẻ , như tản văn đó. Hay lắm. Chất văn hiếm khó khó tìm. Tớ chỉ mới thấy hai người có chất văn như này, Thạch lam và tác giả. Thực muốn tìm mua thêm sách của tác giả quá