
Mặt nạ trắng có văn phong cuốn hút, từ ngữ, câu chữ chỉn chu, trơn mượt cùng rất nhiều plot twist liên tiếp ở cuối truyện làm người đọc đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đó là những điểm mạnh rất đáng kể trong tác phẩm đầu tay của tác giả Kim Tam Long.
Bối cảnh, nguồn gốc của câu chuyện bắt đầu từ cách đây vài chục năm, trong nạn đói năm 1945 lịch sử. Với tay nghề vững vàng, gia đình người thợ rèn tên Ơn vẫn có một cuộc sống khá êm đềm, sung túc. Tai họa ập xuống bởi 3 người lính tham lam, tàn độc và kết thúc bằng một lời nguyền chết chóc dành cho gia tộc của cả 3 kẻ tử thù.
(đọc tiếp...)
Vài chục năm sau, Mặt Nạ Trắng đầy oan nghiệt và tang tóc lại xuất hiện gây ra những cái chết thương tâm. Người dân hoảng loạn, cảnh sát rối ren. Các nhân vật xuất hiện khá nhiều trong khung cảnh chật hẹp nhưng không quá rối. Quân – 1 cảnh sát năng nổ và nhiệt huyết đang lo lắng trước ca mổ thay mắt của vợ. Hoàng - một bác sĩ nhãn khoa tài năng. Họa Mi cô nàng vừa bánh bèo vừa cá tính từ Mỹ trở về làm thiện nguyện đồng thời tìm hiểu về ngôi miếu ông Ơn xưa kia…. Mỗi nhân vật đều được tác giả trau chuốt, đặt vai và dành cho rất nhiều đất diễn. Các mối quan hệ chằng chịt, những tình huống truyện đầy ma mị, lồng ghép nhiều vấn đề thời sự, triết lý nhân sinh, cách giải quyết tương đối hợp lý, đặc biệt cách miêu tả tâm lý nhân vật ở phần cuối khiến tôi khá thích thú, dù có phần rờn rợn khi đọc.
Tác phẩm có phần thoại hơi nhiều, nhân vật có đôi nét thái quá, một số tình huống truyện chưa thật sự logic là một điểm trừ của tác phẩm.
Tóm lại, đây là 1 tác phẩm hấp dẫn và lôi cuốn.
Hồng Khánh