
Mật mã Tây Tạng - Hà Mã
Đang bảo hnao rảnh sẽ review qua về bộ này 😁
(đọc tiếp...)
Ko phải vì nó quá hay, mà vì nó đề cập đến những khía cạnh t rất có hứng thú. T là 1 ng yêu chó - và t tin Hà Mã cũng vậy, đến nỗi mà anh ta miêu tả về cái chết của Hải Lam Thú còn chi tiết và xúc động hơn nhiều cái chết của những nhân vật "con người" khác trong truyện 😂....t đã từng ước ao mình sẽ có 1 con ngao Tạng làm bạn, mỗi tội tiền ko có 😢
Và t mơ ước được đến Tây Tạng ít nhất 1 lần từ trc khi đọc Mật mã Tây Tạng, rất tiếc là cũng như trên nên chưa đi đc lần nào 😭
Ngoài ra, được tìm hiểu về những nền văn minh cổ xưa cũng là ham mê của t 😊
Tất cả những điều đó khiến t đọc - và đọc ngấu nghiến trọn bộ Mật mã Tây Tạng!
Ít nhất thì t cũng đc thỏa mãn phần nào, vì Hà Mã mang đến 1 Tây Tạng hùng vĩ và tráng lệ trong từng con chữ, và với kiến thức cùng trí tưởng tượng của anh, những tinh hoa của những nền văn minh cổ đại của thế giới (từ Tây Tạng sang Amazon) như được dát vàng và tỏa sáng lấp lánh!
Chỉ tiếc là cái kết ko đủ làm t hài lòng, chắc do Hà Mã đuối sức khi đã dồn hết tinh lực xây dựng 1 thiên sử thi hoành tráng quá, mở toang những cánh cửa thần bí quá nên ko còn sức để khép lại tất cả cho trọn vẹn, kín khít!
Anw, với những ai ưa để tâm hồn mình bay xa trong những cuộc phiêu lưu về cội nguồn quá khứ, những ai yêu những miền đất linh thiêng hùng vĩ, những người đam mê khám phá những thành tựu của cổ nhân, hay những người yêu chó - đều nên tìm đọc Mật mã Tây Tạng để thỏa mãn bản thân!