
Lễ Hội Của Vô Nghĩa - Milan Kundera, Nguyên Ngọc dịch
Có nhiều quyển sách mình đọc qua và giờ nghĩ lại, có lẽ mình đã chẳng hề thích nó chút nào nếu không đọc nó vào lúc ấy, bằng cách ấy, với tâm trạng ấy. Thú thật mình mua 'Lễ hội của vô nghĩa' chỉ vì chả biết đọc gì, thấy quyển sách mỏng tanh, không biết nó nói về cái gì, thấy bìa cũng sáng sủa, nhắm mắt nhắm mũi mua đại về đọc cho đỡ buồn. Mỗi ngày rảnh rảnh lấy ra đọc mấy trang. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng có may với quyển này, vì nếu mình đọc theo kiểu một lèo hết quyển thì chắc sẽ không thích nó lắm.
(đọc tiếp...)
Đọc Lễ Hội Của Vô Nghĩa của Milan Kundera , bạn không cần biết nó nói về cái gì, cũng không nên có một hy vọng gì, cũng không nên xem nó như một quyển sách quan trọng, chẳng cần để ý từ ngữ. Theo mình, cứ cầm lên đọc với tâm lý thoải mái nhất là được. Vì đó, cuối cùng, cũng là cái mà tác giả Milan Kundera muốn nói "Lễ hội của vô nghĩa" không là gì khác ngoài cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta, nếu nghĩ thật kĩ, rất vô nghĩa. Ta sinh ra, lớn lên, bệnh, chết và rồi ta sẽ bị lãng quên. Nhưng cuộc đời cũng là một lễ hội. Vì vậy, đừng quan tâm gì nhiều, đừng nghiêm trọng hóa mọi việc mà hãy ăn mừng hết mức đến khi còn có thể! Milan Kundera đã muốn viết một tiểu thuyết mà trong đó mọi thứ được xem nhẹ và các nhân vật ăn mừng cuộc đời vô nghĩa hết mình - và ông đã thành công.
Đánh giá chung : 3 / 5 - không quá khó đọc, cũng không quá dễ đọc.