
Thích:
- Được tham khảo quan điểm của nhiều người có kinh nghiệm (riêng) về việc đọc và văn hóa đọc.
(đọc tiếp...)
- Tham khảo thêm được một số tên sách hay các thể loại.
- Phần tạo văn hóa đọc cho con trẻ trong gia đình rất thú vị.
- Quan điểm, thông tin phản ánh tính thời đại.
- Được nhắc và sẽ thực hiện 1 số điều nên làm khi đọc sách (ghi chép, review sau khi đọc).
Không thích:
- Vì nội dung sách là tập hợp quan điểm riêng của 1 số người nên nhiều quan điểm theo tôi là cá nhân và , và chắc chắn mỗi người đọc lại có kinh nghiệm riêng khác nữa, nên cái tiêu đề con "Cẩm nang đọc sách dành cho người Việt" nghe tự đề cao quá. Liên tưởng đến nhiều tác giả lớn mà vô cùng khiêm tốn, chính việc độc giả công nhận, tôn vinh mới làm nên sự nổi tiếng của họ.
- Do tập hợp nhiều bài của các tác giả khác nhau, ngoài 6 tác giả chính còn nhiều bài lấy từ web, nên như hội thảo, mặc dù có sắp xếp nhưng không thể nhất quán, chặt chẽ được.
- Một số bài lấy từ web (vd tramdoc.vn), không để tên tác giả, ít ra cũng phải để nguồn từ đó dịch ra (vd bài Kỹ năng đọc được nhiều sách, tham khảo từ http://tramdoc.vn/tin-tuc/muon-doc-nhieu-hon-hay-lap-list-nxa4W.html, theo tôi nên để để thêm tiêu đề và link đến bản gốc Book lists really do help you read more https://medium.com/@Riffle/book-lists-really-do-help-you-read-more-78c59154bd81
- 1 số lỗi chính tả, trình bày, vd trang 55 viết nhầm tên cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần thành Huy Cần, trang 107 Michael Ende viết thành Micheal. Phần phụ lục cũng chưa được trau chuốt đúng mực, cách trình bày tên sách, tên tác giả không thống nhất, có sách được liệt kê 2 lần, nhiều quyển đã có tựa tiếng Việt nhưng chỉ để tiêu đề tiếng Anh.
Trang 190, dòng 8 thiếu chữ làm câu đó không hoàn chỉnh, cần thêm "phân biệt" vào giữa 2 chữ "phải những".
- Một tác giả được trích dẫn những 2 lần dưới tiêu đề các bài viết là Lâm Ngữ Đường mà quyển rất hay của ông là Sống đẹp (http://obook.co/book/song-dep) do Nguyễn Hiến Lê lược dịch từ quyển "The importance of Living" lại không được nêu ở bất cứ chỗ nào trong sách (2 câu trích nói trên cũng trong phần bàn về Sách và đọc sách), quyển này tôi tâm đắc với cụ Lê đúng là "nghệ thuật sống", ở một tầm cao hơn hẳn với các sách mang tính "kỹ thuật sống".
- Phụ lục Những cuốn sách nên đọc:
Ngoài lỗi trình bày, 3 điểm về nội dung tôi thấy không thích nhất là:
+ Sách nước ngoài lấn át, và mang nặng "gu" của 1 vài tác giả, trong khi danh mục nào cũng có tác phẩm Việt kinh điển. Như sách thiếu nhi mà không có Tô Hoài, Phùng Quán, Sơn Nam, Trần Đăng Khoa, không có Kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam. Cẩm nang đọc sách dành cho người Việt mà trong danh mục Sách lịch sử nên đọc, không có quyển nào cho Lịch sử Việt Nam! Cả trong nội dung các bài cũng chỉ đề cập 1 vài tên sách.
+ Thiếu các mảng quan trọng mà vẫn không quá chuyên ngành là Triết học/tư tưởng, Sức khỏe, sử thi, thần thoại các dân tộc, văn học dân gian Việt Nam: Ca dao, tục ngữ, vè, truyện cổ tích, truyện cười dân gian.
+ Mỗi phân loại chỉ giới thiệu 10 quyển nên rất hạn chế.
Kết luận: 3.5 sao lên 4
Quan điểm cá nhân:
Nói chung, cứ để tâm tìm thì sẽ thấy, đọc sách hay kết bạn đều có "duyên" cả. Đọc sách cần có chính kiến, xem xét trước khi tin/làm theo, trong quyển sách dở mà nhặt được những điều hay, phù hợp với mình cũng là tốt.
Về tự học và đọc sách, trong quyển này có đề cập quyển "Tôi tự học" của cụ Nguyễn Duy Cần mà cụ Nguyễn Hiến Lê có quyển "Tự học, một nhu cầu của thời đại"(https://www.goodreads.com/book/show/12409110-t-h-c---m-t-nhu-c-u-th-i-i) tôi cho là rất hay, rất đáng giới thiệu, trong đó đề cập việc đọc sách rất sâu sắc. Ngoài ra, xem thêm quan điểm của các tác giả khác về việc đọc. Như quyển "Đọc sách như một nghệ thuật" (How to read a book, tác giả Moritimer J. Adler và Charles Van Doren) được 1 tác giả ca ngợi nhưng tôi đọc dở rồi để đấy, quyển này và quyển "Effortless reading" của Vu Tran (https://www.goodreads.com/book/show/27659114-effortless-reading) phù hợp cho việc đọc sách lấy kiến thức (non fiction) hơn là thưởng thức và quan trọng nhất là thường xuyên tự vấn mình ;)
Xin kết bằng câu nói của cụ Lâm Ngữ Đường cũng về sách mà tôi rất tâm đắc:
Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một cá nhân phải đọc vào một thời điểm ở một nơi nhất định trong một hoàn cảnh nhất định, và vào một giai đoạn trong cuộc đời.
There are no books in this world that everybody must read, but only books that a person must read at a certain time in a given place under given circumstances and at a given period of his life.