
Nếu muốn quay trở về quá khứ, thoát khỏi cuộc sống nhộn nhịp,... thì bạn hãy đến với quyển tiểu thuyết ngắn: "Kỳ nghỉ hè ở Roma". Chắc hẳn đọc qua cái tên sách, nhiều bạn có thể nghĩ rằng đây là một quyển tiểu thuyết bình thường, ngắn với nội dung đơn giản kể về kỳ nghỉ ở Roma hoặc đơn giản là một tiểu thuyết lãng mạn bình thường. Nhưng chính bởi lẽ, chính bởi sự giản đơn đó đã đưa mình trở thành fan nghiền của những tiểu thuyết cũ, theo kiểu nhẹ nhàng như vậy. Nó khác với quyển sách hiện tại, đa số tác giả đề có những tưởng tượng phong phú, lôi cuốn người đọc bằng những tình tiết bất ngờ. Nhưng khác với những điều đó, như mình đã chỉ cho các bạn ở trên, nội dung của nó nhẹ nhàng, nhẹ như cái tên của chính nó vậy. Nội dung của truyện xoay quanh quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc của Ann - một nàng công chúa châu Âu ở thành Roma. Chuyến phiêu lưu phá rào của nàng công chúa đã nảy nở mối tình với một nhà báo Mỹ dẫn dắt người đọc qua những ngả đường thành phố vĩnh cửu La Mã này. Và trong chuyến phiêu lưu quanh thành phố cổ đó đã làm nảy sinh tình cảm giữa hai con người. Đúng lúc đó, công chúa Ann phải lựa chọn giữa việc từ bỏ ngai vàng kế vị hay việc đi theo tiếng gọi trái tim để làm một cô gái bình thường. Những tình tiết trong tác phẩm thực sự rất nhẹ nhàng, cao trào cũng vẫn nhẹ nhàng. Quyển sách khá mỏng, tầm hơn 100 trang, mình đọc trong vòng một buổi chiều là hết nhưng nó đã để lại cái dấu ấn sâu đậm trong mình. Đọc nhiều lần, mình càng thấy văn phong của tác giả cũng như cách mà dịch giả của bên NXB Trẻ đã khai thác được rất kĩ góc độ cuộc sống của xã hội lúc đó. Nàng công chúa thì luôn là một công chúa, ta không thể bắt một người bình thường trở thành công chúa được. Điều đó là không thể vì sự xuất thân, gia cảnh hay những hiểu biết nền,.... Vì vậy, xuất thân và tình yêu đôi khi không đi cùng nhau, có lẽ trong trường hợp của tác phẩm này việc công chúa Ann và anh nhà báoJoe Bradley không thể đến với nhau cũng là lẽ thường tình. Song với đó, truyện kết thúc nhẹ nhàng, để lại cho người ta nhiều cảm nghĩ nhưng cùng với đó, là mong ước rằng hai người họ sẽ luôn đến với nhau, hay mong rằng cuộc đời sẽ cho họ cơ hội để được đến bên nhau. Tác phẩm Kỳ nghỉ hè ở Roma cũng có bộ phim cùng tên được sản xuấy bởi đạo diễn: William Wyler với sự tham gia của dàn diễn viên tuy non trẻ( tại thời điểm đó): do nữ diễn viên Audrey Hepburn thủ vai công chúa Ann và chàng phóng viên (Gregory Peck thủ vai). Có lẽ chính bởi sự kết hợp chân thật từ diễn viên ( họ trẻ đẹp, tài năng ) và kịch bản ( nhẹ nhàng ) đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, và là tiếng vang lớn, mang lại những thành công van dội cho cả đoàn làm phim, cũng như chính tiểu thuyết.Bộ phim đã được xếp hạng số 1 trong 100 phim tình cảm lãng mạn của điện ảnh Mỹ nhờ diễn xuất tuyệt vời và kịch bản hấp dẫn sinh động lạ thường. Quyển sách có kèm theo những hình ảnh đẹp và thông tin về bộ phim đã đi vào huyền thoại với hai diễn viên Audrey Hepburn và Gregory Peck. Khi đọc nó, bạn sẽcảm nhận lại được không khí của một thời hoàng kim của điện ảnh kinh điển Hollywood và thành phố Roma đẹp tráng lệ thần tiên.
Bạn nào mà là fan của Audrey Hepburn, yêu thành phố Roma tráng lệ, những bộ phim đen trắng cổ điển, tiểu thuyết nhẹ nhàng, lãng mạn thì chắc hẳn không thể bỏ qua quyển sách này rồi.
(đọc tiếp...)
Quyển này, bản thân mình thấy rất đáng đọc, thiết kế bìa sách rất đẹp, giấy sách dày, mọi thứ đều ổn nên đáng nhận được 5* đánh giá. Tuy nhiên, hiện còn rất ít chỗ bán quyển này. Và vì cũng 9 năm rồi, việc mua được sách là rất khó. Nên mọi người cẩn thận khi lựa chọn chỗ mua để có được quyển sách đẹp và tốt nhất nhá.