
Phải nói những điều dưới đây làm mình thấy có lỗi, bởi đây là quyển sách mình được nhà phát hành Minh Long tặng trong một minigame. Nhưng mà review thì phải trung thực, nên là mình sẽ không kiêng dè chi nữa.
Có thể nói mình là một trong những độc giả sớm nhất của quyển này, đồng thời cũng có thể là một trong những người tiếp cận nó muộn nhất, đơn giản, vì kể từ khi nhận được sách tới bây chừ đã hơn hai năm nhưng mình vẫn chưa đọc xong một phần ba quyển sách ._. Ấn tượng tốt đẹp duy nhất nó để lại là cái tiêu đề, kể ra cũng hay hay, và chỉ có như vậy. Chắc ai cũng nhận ra tác giả là một người Trung Quốc, và cái văn phong dạy đời Trung Quốc thời hiện đại nó thể hiện rõ ràng trong này. Đây là điều làm mình thấy khó chịu nhất, không ưng ý nhất. Vì thế, nếu có bạn nào giống mình thì bạn có thể dừng ở đây và quên nó đi được rồi. Mình cũng chỉ muốn như vậy, nhưng thôi, mình sẽ cố nói hết. Chán không đâu tả hết, mình sẽ kể ra ba điểm trừ tiêu biểu sau đây.
(đọc tiếp...)
Thứ nhất, cuồng ngôn sáo rỗng. Vâng, thật sự rỗng tuếch. Cô Lưu, chú Vương cứ hết nói này rồi lại nói kia, và người ta tin theo ._. Mình đọc thấy buồn cười lắm chứ không phải buồn cười thường, thế mà tác giả lại cho rằng đó là thuyết phục. Rồi để thuyết phục cái thuyết phục ấy sao cho thuyết phục, lại thêm một trang dài lê thê ca cẩm chuyện đời nữa. Thật thuyết phục -_-
Thứ hai, chuyện thường ngày ở huyện, bây chừ đã lên tới sách best seller, đúng rồi, tiếc là đúng thật rồi, đó chính là sai chính tả. Phải nói bên biên tập làm ăn cẩu thả, chẳng bù cho bên pr người ta làm tốt hơn bao nhiêu. Đây là điều không thể chấp nhận được, một người dạy đời ai đời lại đi viết sai chính tả. Ấy thế mà chuyện vẫn xảy ra, và như cơm bữa. Chút cảm tình còn sót lại của mình đã tiêu tan.
Điểm cuối cùng mình muốn nói, là việc lặp đi lặp lại. Ngay cả lời nói đầu và lời ngỏ nó đã lặp lẫn nhau rồi, còn các câu chuyện thì cứ xuất hiện với tần suất cao. Nếu là một giáo viên, mình tin rằng tác giả là một giáo viên hạng nhất, hết lòng vì học sinh, luôn nhắc đi nhắc lại mãi cái chuyện Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Thôi thì cứ giữ giáo án ai biểu khoe ra làm chi.
Để các bạn khỏi thắc mắc, mình xin giải thích rằng sở dĩ mình cho hai sao cho cái công pr khéo ăn nói sẽ bán được sách. Dù sao, đó cũng là một minh chứng đúng, nên cho thêm một sao vậy.
Đánh giá của mình: 2 sao