
Trong số sách bỏ dở giữa chừng, quyển này là quyển mà mình "trụ" được lâu nhất, đọc được hơn phân nửa.
Cũng vì nói lan man, dài dòng, nên mình bỏ thôi.
(đọc tiếp...)
Khi mua về, mình mong muốn sẽ tìm hiểu được kỹ càng và chính xác về khái niệm "hướng nội", những dấu hiệu để nhận biết và xác định tính cách của người hướng nội, thế mạnh và những thứ phù hợp với người hướng nội. Nhưng, trái với sự kỳ vọng của mình, sách hầu như đề cập rất ít đến những vấn đề mà mình quan tâm và muốn biết. Ngược lại, nó đi sâu vào nguồn gốc của "hướng nội", từ những đặc điểm sinh lý bên trong cơ thể đến những nền văn hóa có liên quan đến đặc điểm tính cách này, và những người hướng nội tiêu biểu. Khá là dài dòng và nhức não.
Nhưng quyển này không đến nỗi quá tệ. Ít nhất thì nó đúng là 1 lời khen dành tặng cho những con người hướng nội với những lời lẽ khá là mùi mẫn, "có cánh". Và bản dịch cũng tương đối mượt.
Có đôi chỗ lỗi type.