
Với tôi, Hoàng tử nhỏ và cậu bé nghèo khổ đích thực là một câu chuyện cổ tích hay ho. Nhà văn sao chổi Mark Twain đã đề tặng con gái của mình, vậy thì sao người đọc phải nghĩ thật nhiều, phải cố công đi tìm ẩn dụ....
Truyện ngắn, đầy đủ bố cục và nội dung: 2 cậu bé 1 sinh ra tận đáy nghèo đói và 1 hoàng tử tột cùng xa hoa cùng được sinh ra một một ngày từ xưa rất xưa. Nghe mở đầu quen quen, giống như một câu chuyện mà tôi từng đọc và từng yêu thích. Truyện dành cho trẻ con nên cốt truyện không quá phức tạp. Một ngày nọ, 2 đứa trẻ gặp nhau và thế chỗ cho nhau, thật là may mắn vì 2 đứa trẻ xa lạ nhưng lại có hình dạng giống y hệt nhau, dù hoàn cảnh sống ở 2 thế giới đối nghịch thì chúng phát triển với tốc độ thần kỳ để giống nhau như 2 giọt nước, đến mức người thân của chúng cũng không thể nhận dạng. Chúng bước vào cuộc phiêu lưu mà mình mơ ước với những tình huống dở khóc dở cười nhưng không hẳn là cái cười giải trí. Bao nhiêu ấp ủ về một thế giới công bằng, tươi đẹp lồ lộ trong từng trang chữ, nơi những người nghèo khổ sẽ được bảo vệ, được trân trọng. Xét cho cùng, bộ quần áo rách rưới hay tấm long bào thật là quan trọng, nó quyết định bạn sẽ được đối xử ra sao, cho dù bạn là ai. Và cho đến tận cùng, đại ấn của Hoàng gia cũng có một tác dụng lớn lao. Đó là đập hạt dẻ.
(đọc tiếp...)
Cuốn sách ngắn, rất ít câu miêu tả nhưng có lối kể chuyện cuốn hút sẽ làm người đọc cảm thấy thư thái và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, tin vào sự công bằng.
Hồng Khánh
05.3.2019