
Một cuốn sách thú vị!
Về tác giả: Dạ Ngân
(đọc tiếp...)
Bà là một nữ nhà báo, nhà văn đã có gia đình và hai con. Sau này, bà yêu một người đàn ông đã có gia đình là Nguyễn Quang Thân (một nhà văn hiện đại Việt Nam). Trải qua bao nhiêu đắng cay và sóng gió của cuộc đời, cuối cùng bà đã được sống với người đàn ông của cuộc đời trong hạnh phúc.
Bà là tác giả của tiểu thuyết Gia đình bé mọn, đạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2005 đã được dịch ra tiếng Anh và Pháp. Cùng với đó là nhiều tác phẩm có giá trị khác.
Nhưng không chỉ có văn chương, Dạ Ngân nói rằng mấy chục năm qua, bà sống và làm việc như một người làm báo. Ở đó, bà đã có 11 năm gắn bó với tuần báo Văn nghệ của hội Nhà văn Việt Nam, từng làm trưởng Ban văn xuôi của báo. Cho tới tận bây giờ, bà cũng đã có hơn chục năm gắn bó với báo Nông nghiệp Việt Nam ở chuyên mục gỡ rối hôn nhân gia đình với cái tên Dạ Hương quen thuộc của nhiều bạn đọc nông dân.
Về tác phẩm: Hoa ở trong lòng (2015)
"Thế sự, nỗi công dân, ưu tư, gay gắt... là do người viết bị va đập mỗi ngày. Nếu những đoản văn này có nhiều chất báo chí, cũng mong độc giả thể tất, vì xã hội ta đang vận động chóng mặt, không ngừng. Hay là khi người ta có tuổi thì con mắt xám đi và tâm trạng thường trực bất an?" - Dạ Ngân.
“Cây nào mà chẳng có tâm tư, có điều người ta không ngờ có lúc lúa cũng phải khóc, duy tiếng khóc ấy ra sao thì chắc có Trời mà biết”. Nhà văn Dạ Ngân đã viết như thế để khép lại bài “Nghe lúa” – một trong những bài tản văn chỉ dài từ 2 đến 3 trang, nhưng 49 bài như thế đã tạo ra gần 200 trang cho cuốn tản văn mang tên “Hoa ở trong lòng” do Nhà xuất bản Phụ nữ và Công ty sách Phương Nam ấn hành.
Đây là một cuốn sách thực sự rất đáng để đọc nếu bạn là một người con đất Việt! Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện đó chỉ rất ngắn thôi (khoảng 2 tới 3 tờ giấy). Đó là những câu chuyện đời thường, nói về những gì vặt vãnh mà ít khi ta để tâm tới nhưng sâu bên trong đó lại chứa đựng nhiều ý nghĩa, nhiều bài học đáng suy ngẫm về cuộc sống thường nhật, về tương lai đất nước hay về những góc tối trong xã hội cả xưa và nay mà ít ai dám sờ tới....Ví như câu chuyện nhỏ về người mẹ làm nghề nội trợ, điền thông tin cho cậu con đi thi học sinh giỏi. Tác giả viết nhiều về lời độc thoại nội tâm đầy tủi thân của người mẹ ấy. Kết thúc truyện, bà hỏi con trai có thấy mặc cảm không, đứa con trả lời rằng nó không hề thấy vậy mà còn thấy rất tự hào!! Lời văn rất mộc mạc, giản dị song những câu từ cất lên lại thể hiện một khối óc giàu kiến thức và tinh tế, giàu tình cảm. Cuốn sách rất đa dạng về những khía cạnh được đề cập tới và ẩn chứa trong đó là nỗi đau đáu yêu nước của chính tác giả.
Nhiều và rất nhiều điều tuyệt vời ở trong cuốn sách này mà chúng ta cần phải đọc và cảm nhận. Có cả xúc động, buồn nản, yêu thương và cả tự hào!! Đọc để thêm hiểu, thêm yêu và thêm cố gắng cho chính bản thân và cả đất nước mình.