
#Đồigai #PamSmy #KimĐồng #Review
Trước hết đây là tác phẩm không dành cho những con tim yếu đuối. Phù hợp với Halloween 🎃 nè
(đọc tiếp...)
Pam Smy là một tác giả tài năng khi vừa kể chuyện vừa vẽ minh họa cho chính câu chuyện của mình.
Đồi gai là một tác phẩm đặc biệt khi được kể đan xen bằng chữ và tranh minh họa. Hai câu chuyện, hai thời gian khác nhau nhưng lại có một sự liên kết chặt chẽ. Tác giả đã kể một câu chuyện đầy ám ảnh, gai góc qua những trang nhật ký của cô bé Mary ở cô nhi viện Đồi Gai.
Qua những trang nhật ký ớn lạnh, những cảm xúc mạnh mẽ tác giả đưa người đọc tới thế giới của chứng tự kỷ cũng như sự vô tâm hay môi trường đã tác động như nào tới sự phát triển nhân cách của trẻ.
Sự ám ảnh, đen tối, lạnh lùng, rùng rợn, căng thẳng nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ.
Và đối với những ai thích hội họa thì Đồi Gai cũng rất thú vị bởi những nét vẽ minh họa rất đặc sắc. Sắc nét và ma mị, ám ảnh, đen tối mà thu hút như chính câu chuyện được kể vậy. Nét vẽ của tác giả nó lạ lắm á mà nhìn cứ bị thu hút á.