
Đảo by Nguyễn Ngọc Tư
Mình đọc cuốn này lâu rồi cho nên nếu giờ đọc lại có khi những suy nghĩ và đánh giá của mình về nó sẽ rất khác. Nhưng vấn đề là mình chưa đọc lại, và cũng không chắc là mình có muốn đọc lại không nữa. Cho nên mình nhớ gì thì nói đó thôi.
(đọc tiếp...)
Đây là một trong số ít những cuốn mình đọc mà phải bỏ xuống giữa chừng. Trong những cuốn ấy, phần nhiều là vì lỗi ở bản dịch. Nhưng đó không phải là trường hợp của cuốn này. Tính đến giờ, sách của người Việt viết mà mình đọc chỉ đến giữa chừng rồi bỏ thì chỉ có Đảo của Nguyễn Ngọc Tư. Mình nhớ lý do chính là sự kỳ lạ và khó hiểu của những câu chuyện trong tập truyện ngắn này đã làm mình thấy khó chịu. Ngoài những lúc thấy khó chịu ra thì mình không còn nhớ được gì nhiều từ lần đọc quyển này. Tuy vậy, mình tháy rất nhiều người đọc quyển này và rất nhiều người quen với văn phong của Nguyễn Ngọc Tư đánh giá rất cao cả tập 'Đảo'. Mong là sẽ có ngày quay lại với tác giả này.