
Trước lúc đọc, bạn cũng đã luôn nhìn thấy cuốn sách này trên mọi chart sách hay kệ tủ của vài người
Bạn cũng là người rất ít ỏi đọc những cuốn tự truyện của những người thành công, nhưng một khi đã cầm lên, dù không say mê, nhưng cũng tìm thấy động lực cứ gieo rải đâu đấy. À đúng, nó như kiểu bạn đọc "công khai" nhật ký của ai đấy mà. Chân thật - điều không thể chối cãi!
(đọc tiếp...)
Giọng văn của Sanberg - dù là một nữ danh nhân "quyền lực nhất thung lũng Silicon", nhưng nhẹ nhàng và đầy nữ tính, không "đao to búa lớn", không phải gắng gồng bí quyết kinh nghiệm này nọ. Nói chung là dễ đọc và gần gũi!
Nhưng vẫn không hề mất đi tính thuyết phục từ những số liệu thống kê khoa học được dẫn chứng cụ thể
Nội dung chính của cuốn sách là về Nữ quyền.
Cũng hãy thôi xem những nhà nữ quyền là những "nhà nữ quyền đốt áo ngực để chứng minh" đi
Cái khiến bạn đọng lại nhiều nhất là việc khi một người nữ cảm thấy yếu thế, ngoài những tác động từ bên ngoài của giới đối lập, mà còn là từ thẳm sâu chính cách nghĩ đã ăn mòn trong ta - rằng vì "ta vẫn là phe yếu thế!". Thậm chí, vấn đề còn nảy sinh giữa những người cùng phe, những người đáng lẽ ra phải thương yêu , cùng giúp đỡ nhau thăng tiến, nhưng lại xử sự ngược lại. Mà thật, nhiều khi bạn cũng được thấy đầy ra! :)))
Sanberg cũng có rất nhiều nỗi sợ như vậy, nên những câu chuyện đúc rút từ bản thân cô ấy khiến bạn gần gũi và truyền động lực.
Trích gioithieusachmoi.com