
*Review 54: Cuộc thanh trừng mùa đông - John Sandford
Ừm mình thật sự rất hy vọng vào cuốn này lắm lắm luôn tại vì mình nhớ mình có đọc được một chiếc review khen quá trời từ một người rất hay đọc sách trinh thám nên là mình mua không ngần ngại. Mình bắt đầu đọc cuốn này khi đang ở trong bệnh viện, gặp đủ vấn đề rồi nên đang rất nhức đầu mà đọc xong làm mình nhức đầu hơn.
(đọc tiếp...)
Cốt truyện ban đầu dẫn dắt rất hay - một tên sát nhân không ghê tay giết ba người trong một ngôi nhà theo một cách đầy tàn nhẫn. Điều này càng làm mình thêm mong chờ vào những tình tiết phía sau nhưng mà nó đã làm mình thất vọng lắm lắm ạ. Đầu tiên là phía cảnh sát, không có ai thực sự nổi trội hay giỏi đến mức làm mình ấn tượng. Tưởng như Lucas Davenport, người được chính cảnh sát trưởng mời tới để phá vụ này sẽ làm gì đó nên chuyện nhưng không, mình thấy anh ta còn là nguyên nhân cho nhiều cái chết hơn. Và cảnh sát trưởng ở đây cũng không phải dạng chuyên phá án mạng nên đọc mấy đoạn về suy luận của cảnh sát rất chán.
Thứ hai là tên sát nhân, ban đầu đọc miêu tả tưởng tên này chuyên nghiệp lắm nhưng thật ra là một tên giết người ất ơ không kế hoạch không chuyên nghiệp xíu nào luôn. Đầu mối hắn để lại thì vô cùng nhiều mà cảnh sát thì lại quá kém. Bình thường mình hay đọc mấy cuốn có mấy tên giết người không manh mối, khó nhằn hơn nhiều nhưng bên cảnh sát thì cũng rất chuyên nghiệp nên đọc rất cuốn.Nữa là tình tiết chậm, giọng văn chán, không hồi hộp miếng nào. Mấy pha hành động đọc như đùa vậy. Đến đây mình đã nghĩ là chắc phải có cái gì cứu vớt lại những điểm trừ này chứ, nhưng đến cả plot twist cũng không hề khó đoán, nghĩ một xíu là mình cũng tự đoán ra là ai tại nó quá rõ ràng.
Một cuốn sách quá tệ so với cái tên rất kêu của nó. Quả thật hy vọng nhiều, thất vọng nhiều.
Điểm (hết sức chủ quan): 6/10