
Ở phần 2 Tan Đàn, cậu bé Caw cùng bạn bè và những Người Hoang lương thiện đã chấm dứt hoàn toàn những mối đe dọa đến từ thế lực của Mẹ Ruồi. Tưởng rằng TP Blackstone đã được yên ổn, nhưng không, gã Người Xoay tưởng đã bị Caw tiêu diệt trong phần 1 lại tái xuất giang hồ dưới lốt một người nữ, tự xưng là Góa Phụ Áo Trắng, sử dụng năng lực điều khiển nhện hòng đánh bại tất cả những dòng Người Hoang khác, báo thù cho những gì gã đã phải gánh chịu.
Phần 1 hay, phần 2 vẫn còn cuốn hút, nhưng đến phần 3 thì Biển cảm thấy tác giả dường như cạn kiệt ý tưởng. Hầu hết cả cuốn “Góa phụ áo trắng” toàn những cảnh đánh nhau dây dưa giữa phe thiện và phe ác. Những bộ não không có gì nổi bật của các nhân vật khiến câu chuyện không có điểm nhấn đặc biệt mà giống như tự động trôi đi đến khi nào hết thì thôi. Vì cảm thấy ngán ngẩm nên thú thật là Biển đọc lướt cuốn 3 chứ không đọc kỹ từng đoạn như cuốn 1 & 2.
(đọc tiếp...)
Có lẽ tác giả Jacob Grey muốn nhấn mạnh vào sự nhỏ tuổi của các nhân vật trong truyện nên cả ba phần đều có cảnh phe chính diện thất thủ trước kẻ xấu, trong khi trước đó – và sau đó họ đều chiến đấu rất can đảm và thông minh. Những cảnh thất thủ đó khiến Biển thấy vô lý và sốt ruột vì lo lắng. Chắc là truyện được xây dựng theo motip “kẻ ác cuối cùng cũng chết, người tốt sẽ thắng” nên thỉnh thoảng cần hành hạ các nhân vật chính diện một chút để tăng kịch tính cho câu chuyện. Tuy vậy, đã đánh nhau qua ba tập truyện, đã biết kẻ thù của mình là ai, là thứ gì, thì ít ra nhóm chính nghĩa phải suy nghĩ chút chiến thuật để đối phó khi lâm nguy. Lúc nào bị kẻ thù tấn công cũng hoảng lên rơi vào thế hạ phong, sau đó nhờ chút sức tàn mà cứu vãn cục diện rồi chiến thắng, chuyện này chỉ diễn ra trong tiểu thuyết chứ ngoài đời thực thì sẽ chết mà chưa kịp kêu á.
Một điều Biển thấy thú vị trong bộ truyện Người Hoang là: để điều khiển linh thú của mình, các Người Hoang phải hết sức tập trung vào hơi thở và tâm trí. Nhìn từ một khía cạnh nào đó thì chuyện này cũng giống như Thiền Chánh Niệm. Biển thích. Tuy nhiên, đúng với câu “tâm viên ý mã”, tâm trí con người rất khó kiểm soát, dù tập luyện Thiền Chánh Niệm bao nhiêu lâu nhưng khi đối phương có sức ảnh hưởng quá lớn, hoặc khi đối thủ quá mạnh, thì để nắm được thế thượng phong vẫn rất cần đến nhiều yếu tố khác.
Cũng như những bộ fantasy của tác giả Cassandra Clare mà Chibooks xuất bản, bộ Người Hoang được dịch thuật tốt, trình bày ổn, chữ in to rõ dễ đọc, nhìn bìa và kiểu chữ tựa sách thì có thể đoán ngay truyện thuộc thể loại gì. Tuy đã ở độ tuổi không còn trẻ nhưng Biển vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi dòng sách fantasy của Chibooks. Cảm ơn một đại tỷ trong hội trinh thám đã cho em Biển mượn sách ^_^
(Sea, 5-1-2020)